1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

“Sa mạc tình yêu” - hoa lạ hút khách ngày Valentine

(Dân trí) - Hoa tươi đã tăng giá từ trước lễ tình nhân hai ngày. Tuy vậy, dọc các tuyến đường chính trong TP Huế, các cửa hàng hoa tươi vẫn nườm nượp khách; trong đó loại hoa mới: Sa mạc tình yêu đặc biệt hút người mua.

Theo khảo sát của PV, nhiều loại hoa đã tăng giá từ mấy ngày nay, trong đó hoa hồng có giá bán lẻ 10.000đ/cành, hoa ly từ 25.000 -40.000đ/cành, hoa Tuylíp 40.000đ/cành…

“Sa mạc tình yêu” - hoa lạ hút khách ngày Valentine - 1
Nhiều hoa tươi đã tăng giá trước ngày Valentine ở Huế.

Hoa lẵng có giá cao, từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng. Được nhiều bạn trẻ ưa chuộng nhất vẫn là lẵng hoa hình trái tim kết toàn bông hồng. Ngoài ra, nhiều hàng hoa có bán sôcôla kèm hoa tươi với giá từ 35.000 - 50.000đ/hộp.

“Sa mạc tình yêu” - hoa lạ hút khách ngày Valentine - 2
Nhiều hàng hoa nhanh nhạy đã bán kèm thêm sôcôla

Anh Trần Văn Huy, chủ siêu thị hoa Phi Hùng (số 75 đường Bến Nghé - TP Huế) cho hay, do ở đây hoa nhập từ Đà Lạt về nên giá có cao hơn so với giá ngoài thị trường; bù lại hoa đẹp, dễ thương nên khách mua vẫn đông.

Đặc biệt Valentine năm nay ở TP Huế còn nhập một loại hoa hồng đặc biệt từ Trung Quốc có tên là “Sa mạc tình yêu”. Giá bán sỉ một bông là 65.000 đồng, còn nếu làm bó thêm trang trí thì có giá 200.000 đồng. Đây là loại hoa hồng lạ với màu trắng ở ngoài, màu vàng ở giữa. Hoa có cuống rất to và dài, riêng bông hoa to hơn bàn tay rất được bạn trẻ yêu thích.

“Sa mạc tình yêu” - hoa lạ hút khách ngày Valentine - 3

Hoa hồng sa mạc tình yêu lần đầu tiên có trong lễ tình nhân ở Huế

Em Nguyễn Trọng, SV trường CĐ Công nghiệp Huế chia sẻ: “Em thấy hoa hồng Sa mạc tình yêu lạ và đẹp nên mua tặng người yêu để dành một sự ngạc nhiên cho cô ấy. Ngoài ra còn có thêm một hộp sôcôla nội do em không có tiền nhiều. Tình yêu dù có quà ít hay nhiều cũng vẫn mãi là tình yêu. Em nghĩ người yêu sẽ thích”.

“Sa mạc tình yêu” - hoa lạ hút khách ngày Valentine - 4

“Sa mạc tình yêu” - hoa lạ hút khách ngày Valentine - 5

Các chàng trai, cô gái băn khoăn lựa quà cho người mình yêu. (Ảnh: Doãn Công - Đại Dương).

TPHCM: Valantine nồng nàn chất xuân

“Sa mạc tình yêu” - hoa lạ hút khách ngày Valentine - 6
Các bạn trẻ sẽ có được những giây phút Valentine nồng nàn xuân ở Đầm Sen (ảnh minh họa - Hoài Lương)

Valentine năm nay, để phục vụ những đôi lứa yêu nhau, Công viên văn hóa Đầm Sen đã tạo ra một không gian rất riêng biệt, thơ mộng và mang đậm chất xuân, cùng một chuỗi các hoạt động ý nghĩa dành cho đôi lứa với chủ đề “Valentine nồng nàn”: “Phố tình yêu” được trang hoàng rực rỡ với nhiều gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm lưu niệm cho các đôi tình nhân, chụp ảnh, in áo thun tình nhân, sân chơi xoay gốm tình yêu, giải mã tình yêu...

Tại cà phê Vườn Đá, các đôi bạn trẻ sẽ được tặng 1 bánh Sweet love, 1 thiệp Valentine có giá trị miễn vé cổng cho 2 người vào Đầm Sen và giảm 50% giá vé trò chơi từ ngày 14/02 đến 28/02/2011.

Còn tại cầu Ánh Sao (Phú Mỹ Hưng, quận 7), đêm qua 13/2, 100 cặp tình nhân đã trao nhau nụ hôn trên khinh khí cầu và được tặng một bó hoa với 999 nụ hồng xanh, nhận "lời cầu hôn của thần Cupid"... trong lễ hội Valentine

Ðêm hội có sự tham dự của 10 nhiếp ảnh gia để ghi lại những khoảnh khắc tình yêu đẹp nhất cùng những nụ hôn thế kỷ dưới bầu trời đêm của các cặp đôi. Những tác phẩm nhiếp ảnh này sẽ được triển lãm tại "Bức tường đêm Valentine thế kỷ" vào ngày 14/2 tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM.

Trung tâm ca nhạc Lan Anh 20h tối nay sẽ diễn ra đêm nhạc mừng Lễ tình nhân mang tên Ngôi sao tình nhân. Trước đó một giờ đồng hồ, lúc 19 giờ, tại khách Rex TPHCM và khách sạn Daewoo Hà Nội cũng diễn ra chương trình “Hẹn hò Valentine” - một sân chơi mới dành cho những bạn trẻ độc thân có cơ hội giao lưu, kết bạn và tìm cho mình một tình yêu đẹp.

Cần Thơ: Độc đáo hoa hồng giấy ngày tình yêu

 

“Sa mạc tình yêu” - hoa lạ hút khách ngày Valentine - 7


“Sa mạc tình yêu” - hoa lạ hút khách ngày Valentine - 8

Những bông hoa giấy vô cùng bắt mắt
Sáng nay, cùng với những đóa hoa hồng tươi thắm, nhân ngày lễ tình yêu, bạn Nguyễn Phước Trọng - sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Tây Đô - đã cho “ra lò” 500 giỏ, bó, lẵng hoa hồng giấy mà bạn đã dồn công sức làm từ hơn một tháng nay.

 

Hoa hồng giấy được thiết kế công phu với nhiều mẫu giấy màu sắc khác nhau, được cắm với nhiều kiểu dáng, nhìn xa trông như hoa hồng thật, rất bắt mắt người mua.
 
“Sa mạc tình yêu” - hoa lạ hút khách ngày Valentine - 9
Trọng (áo vàng) giới thiệu bó hoa độc đáo của mình cho khách (Ảnh: Tuấn Thành)

 

Trọng cho biết, một giỏ 6 bông hoa giấy được bán với giá khoảng 65.000 đồng, bó lớn khoảng 20 bông có giá 200.000 đồng. “Mặc dù hơi vất vả làm ra hoa hồng giấy nhưng bù lại mình kiếm được chút tiền dành cho việc học tập năm cuối, đỡ một phần nặng nhọc cho gia đình” - Trong vui vẻ cho biết.

Nhóm PV