1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Rượt đuổi kinh hoàng, một xe taxi bị phá nát

(Dân trí) - Hai chiếc xe tải cùng nhiều xe máy rượt theo chiếc taxi Thăng Long. Màn rượt đuổi với tốc độ kinh hoàng diễn ra suốt dọc tuyến đường Nguyễn Văn Huyên và vụ việc chỉ kết thúc sau khi nhóm truy đuổi phá nát chiếc taxi.

Màn rượt đuổi tốc độ cao diễn ra vào khoảng 22h50 ngày 24/1 trên tuyến đường Nguyễn Văn Huyên (Nghĩa Tân, Cầu Giấy). Một số nhân chứng cho biết, chiếc taxi mang BKS 30S-4790 nhãn hiệu Thăng Long chở một nhóm khách trong trang phục quân nhân bị 2 chiếc xe tải mang BKS 30L-56xx và 29Z-24xx truy đuổi với tốc độ rất cao.

Khi đến đoạn giao cắt Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn thì 1 trong 2 chiếc xe tải bắt kịp, ép chiếc taxi vào dải phân cách giữa đường. Chiếc xe tải thứ 2 phanh cháy đường để tránh không đâm vào đuôi 2 chiếc xe đằng trước.

Một tốp thanh niên đi trên nhiều xe máy cũng vừa ập đến, chặn đầu khóa đuôi chiếc xe taxi. Nhiều đối tượng trong tốp này cầm thanh sắt dài đập liên tiếp vào kính xe taxi rồi lớn tiếng đòi hành hung tài xế và khách ngồi trong xe.

Nhiều nhân chứng khẳng định, 1 tài xế xe tải mặt đầy máu luôn miệng chửi bới kêu đã bị một nhóm tài xế xe taxi dùng gạch, đá tấn công trước đó. Nhận nguồn tin báo từ người dân, một chiếc xe cảnh sát lao tới, nghe tiếng còi hụ, nhóm thanh niên đi xe máy rồ ga bỏ chạy.

Một cán bộ Công an phường Nghĩa Tân nhận định, vụ việc xảy ra có thể xuất phát từ việc trả thù nhầm. Ba người khách trên xe taxi cũng xác nhận, trên đoạn đường về chiếc taxi không va chạm với ai và khi đến đường Nguyễn Văn Huyên mới xảy ra vụ rượt đuổi.

Phúc Hưng