1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Rối” ở những đoạn đường phân luồng lại giao thông

(Dân trí) - Lúng túng không biết nên đi hay nên dừng khi đèn đỏ, chẳng biết đường nào dành cho mình, chỗ nào được rẽ… Ô tô, xe máy và cả người đi bộ không tránh khỏi tình trạng “mắc phải tóc” khi đi vào những đoạn đường được tổ chức lại giao thông.

Một số tuyến phố ở Hà Nội vốn là các điểm nóng về ùn tắc giao thông như đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Đại Cồ Việt… đang được tiến hành tổ chức lại giao thông. Với những thay đổi về vị trí, các chốt sang đường  và “bịt” các điểm thường gây ùn tắc, các điểm trên đã bớt “nóng”, bớt được cảnh ùn tắc vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, nhiều người đi đường không tránh khỏi cảnh… chẳng biết đường nào mà lần.

 

Quan sát tại đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), PV Dân trí ghi nhận, các ngã ba giao cắt trên đường đều đã đóng dải phân cách. Các phương tiện muốn qua đường, trước đây chỉ cần rẽ ngang giờ cần phải đi xuôi, đến nơi được phép quay đầu thì mới có thể rẽ.

“Rối” ở những đoạn đường phân luồng lại giao thông - 1

Biển báo quay đầu xe ngay cạnh ngã ba Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân đã bị bịt kín.

Ngay ngã ba đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân, dù đã đóng dải phân cách nhưng tấm biển báo chỗ quay đầu xe mới coong vẫn chưa được gỡ. Bị “hút” bởi biển báo này, các phương tiện có ý định sang đường đều lái xe sát mép đường, chuẩn bị rẽ, đến sát tận nơi mới biết là đường đã bị chắn. Chính sự “lấp lửng” của các xe này ảnh hưởng nhiều đến sự lưu thông của các xe đi thẳng.


“Rối” ở những đoạn đường phân luồng lại giao thông - 2

Biển báo quay xe nhưng chỗ quay đã bị rào lại. (Ảnh chụp trưa ngày 9/6 trên đường Nguyễn Trai).

Hơn nữa, tuy đã đóng dải phân cách nhưng tại một số ngã ba, ngã tư, hệ thống tín hiệu đèn giao thông vẫn hoạt động khiến người đi đường hết sức lúng túng, không biết nên dừng hay nên đi khi có tín hiệu đèn đỏ. Đi thì sợ phạm luật mà dừng thì chẳng biết… để làm gì.

 

Trưa nay (9/6), ngay tại ngã ba đường Nguyễn Trãi - Khương Đình, chúng tôi đã chứng kiến nhiều cuộc tranh luận của người đi đường mỗi khi hệ thống đèn giao thông chuyển màu đỏ. Nhiều người muốn phóng xe đi thẳng nhưng những người lúng túng dừng phía trước cản lại khiến họ phải dừng lại theo.


“Rối” ở những đoạn đường phân luồng lại giao thông - 3

Ngã ba Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân đã bịt nên mọi người đều lúng túng không biết dừng hay nên đi khi có tín hiệu đèn đỏ.

Nhưng khổ nhất vẫn là người đi bộ. Theo điểm phân luồng cũ, người đi bộ phải trèo dải phân cách tại các ngã ba để qua đường. Hệ thống đèn vẫn còn đó nhưng các phương tiện không cắt ngang nữa nên họ phải đối mặt với sự nguy hiểm trong làn xe máy, ô tô đang phi ầm ầm. Trong khi đó tại nhiều điểm sang đường mới lại không có vạch sơn dành cho người đi bộ.

 

Thúy, sinh viên trường ĐH KHXH&NV Hà Nội cho hay: “Trên tuyến đường Nguyễn Trãi này, sang đường tại các điểm ngã ba thì bọn em phải trèo qua dải phân cách, mà các xe vẫn đi bình thường. Còn các điểm sang đường mới, chúng em phải đi bộ xa hơn và nhiều điểm chẳng tìm thấy vạch sơn sang đường. Giờ chúng em không biết đi đường nào thì đúng”.

 

Theo người dân, kế hoạch phân luồng lại giao thông tại một số tuyến đường ở nội thành Hà Nội của Sở GT-VT Hà Nội đã tháo gỡ được vấn nạn tắc đường tại một số điểm nóng. Tuy nhiên có thể do tiến hành thiếu đồng bộ nên việc tổ chức lại giao thông  ít nhiều vẫn gây ra những phiền toái cho người đi đường.

 

Bài và ảnh: Hoài Nam