1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rơi lệ tưởng nhớ 180 dân thường bị thảm sát cách đây 45 năm

(Dân trí) - Dưới cơn mưa nhẹ hòa chung làn hương khói, những nhân chứng vụ thảm sát ở thôn Diên Niên và Phước Bình (xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) chan chứa dòng lệ tưởng nhớ 180 người dân vô tội đã ngã xuống mảnh đất này 45 năm về trước.

Sáng qua 9/10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cùng bà con nhân dân xã Tịnh Sơn tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ 180 người dân vô tội đã nằm xuống trong vụ thảm sát ở thôn Diên Niên (112 người) và Phước Bình (82 người) dưới mũi súng quân thù.
 
Rơi lệ tưởng nhớ 180 dân thường bị thảm sát cách đây 45 năm - 1

Đại diện lãnh đạo Quảng Ngãi thắp nén hương đầu tiên trước hương hồn người dân vô tội

Rơi lệ tưởng nhớ 180 dân thường bị thảm sát cách đây 45 năm - 2
Người dân hôm nay thắp hương tưởng nhớ người đã ngã xuống

Ngược dòng lịch sử, vào khoảng 10 giờ ngày 9/10/1966, một Trung đội lính Nam Triều Tiên thuộc Tiểu đoàn 3 - Lữ đoàn Rồng Xanh bắt đầu tập kích từ căn cứ đồi tranh Quang Thạnh (xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh) vào thôn Phước Bình. Cuộc đổ quân càn quét, chúng lùng sục tất cả nhà dân và hầm chống phi pháo, cưỡng bức nhân dân xóm Bình Trung (thôn Phước Bình), ép người dân tập trung về sân trường học của thôn. Sau khi tập trung dân, lính bắn súng xối xả và ném lựu đạn vào giữa nhóm dân thường.

 

Vụ thảm sát đẫm máu làm 68 người dân thôn Phước Bình ngã xuống, chìm trong bể máu đau thương; trong đó có 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em. Vài ngày sau, quân địch tiếp tục càn quét và thảm sát 112 người dân vô tội ở thôn Diên Niên. Từ đó, chính quyền địa phương lấy ngày 9/10 làm ngày kỷ niệm 180 người dân vô tội ở hai thôn này.
 
Rơi lệ tưởng nhớ 180 dân thường bị thảm sát cách đây 45 năm - 3
Tấm bia tập thể khắc tên những người dân vô tội

 

Chia sẻ nỗi đau thương, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ  - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi bày tỏ: “Đã 45 năm qua, nước mắt của những người thân còn sống trong vụ thảm sát ở xã Tịnh Sơn vẫn mãi rơi, họ đã mất mát quá nhiều, khiến trái tim các chú, các cô quặn thắt mỗi khi nhớ về người thân vào đầu tháng 10/1966. Chúng ta thành kính dâng hương hôm nay, không chỉ ôn lại những ngày đau thương đó, mà chúng ta hãy biến đau thương thành hành động, xây dựng và phát triển quê hương”.

 

Xúc động dạt dào, ông Nguyễn Lý (86 tuổi, ngụ thôn Phước Bình) gạt nước mắt nghẹn ngào: “Chỉ trong một ngày, cha mẹ, anh em và con cháu đã nằm xuống dưới mũi súng của quân thù, 9 người thân của tôi vĩnh viễn ra đi,...”.
 
Rơi lệ tưởng nhớ 180 dân thường bị thảm sát cách đây 45 năm - 4
Ông Nguyễn Lý (áo xanh, bên phải) xúc động khi kể về quá khứ đau thương

 

Nhớ về 4 người thân đã chết trong vụ thảm sát, bà Nguyễn Thị Hùng (65 tuổi, ngụ thôn Phước Bình) rưng rưng bày tỏ: “Mỗi năm, đến ngày hôm nay, các anh lãnh đạo về thắp nén hương cho người thân và hàng xóm với tôi, đó là niềm an ủi của bà già này”.
 
Rơi lệ tưởng nhớ 180 dân thường bị thảm sát cách đây 45 năm - 5
Mất 4 người trong gia đình, với bà Nguyễn Thị Hùng nỗi đau không gì có thể bù đắp

 

Chứng kiến vụ thảm sát kinh hoàng cách đây 45 năm, ông Nguyễn Tuân (80 tuổi, ngụ thôn Phước Lộc, xã Tịnh Sơn) kể lại: “Lúc quân lính đến thôn Diên Niên tiến hành càn quét, tôi ở bên kia sông nên chúng không thấy tôi. Chúng tập trung dân rồi bắn xối xả vào dân thường. Khi đó trời đang mưa, những vũng máu tràn ra khắp nơi, tất cả chỉ là màu đỏ nhuộm máu của đồng bào ta. Tôi chỉ biết thầm khóc và căm phẫn quân thù”.

 

Hồng Long