1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rạp chiếu phim “cháy” vé, công viên tấp nập người

(Dân trí) - Thời tiết Hà Nội mấy ngày xuân nắng đẹp nên đường phố cũng nhộn nhịp, rộn rã hơn trong dòng người náo nức du xuân. Tại TPHCM, người người cũng nô nức tìm đến các khu vui chơi tận hưởng không khí tết.

Người Hà Nội nô nức du xuân trong nắng đẹp

 

Ngay từ sáng qua (mồng 2 tết), Rạp chiếu phim Quốc gia (Hà Nội) đã nhộn nhịp khách tới mua vé xem phim. Khách hàng chủ yếu nam thanh nữ tú cùng các gia đình trẻ. Bãi gửi xe của rạp chật kín, nhiều xe máy phải để tràn cả ra vỉa hè.
 

Rạp chiếu phim “cháy” vé, công viên tấp nập người - 1

Đông người mua vé xem phim

 

“Mấy đứa bạn em buổi sáng vẫn xem được mà chiều em không mua được vé, người ta bảo hết vé. Bọn em đành phải đi sang rạp khác thôi!” - Hoàng Minh, một thanh niên nuối tiếc nói.

 

Giá vé ngày tết dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/vé, tùy thuộc vào buổi xem. Một nhân viên bán vé cho biết: “Vé hôm nay (mồng 2) bán chạy lắm. 16h đã hết sạch vé”. Cảnh khán giả xếp hàng chờ mua vé mà  không còn vé bán khiến những nhân viên bán vé cũng sốt ruột lây.

 

Dạo qua các rạp Tháng 8, Kim Đồng… cảnh người chen chúc mua vé cũng diễn ra. “Gia đình mình cùng mấy người bạn ăn uống xong rủ nhau đi xem phim. Ngày tết còn có thời gian chứ ngày thường bận tối mắt làm sao được cùng nhau đi xem phim” - chị Hương ở phố Quang Trung, cho biết.

 
Rạp chiếu phim “cháy” vé, công viên tấp nập người - 2
Nhiều bạn trẻ không mua được vé đành phải quay ra tìm rạp khác
 

Trong khi đó, nhờ tiết trời ấm áp, nắng đẹp nên các điểm vui chơi ngoài trời cũng rất hút khách. “Trời nắng ấm, mình mới dám cho bọn trẻ đi chơi. Được ra công viên chơi bọn trẻ thích lắm, tha hồ xem thú, chơi đu”, chị Linh sống trên phố Tôn Đức Thắng chia sẻ.

 

“Cháu thích xem con hổ vì mẹ cháu bảo cháu tuổi hổ, nhưng mẹ không cho cháu tới gần vì sợ nguy hiểm. Cho những con khỉ kẹo cũng rất thích…”, cháu Thế Anh hồ hởi khoe.

 

Trời nắng đẹp nên cũng có nhiều người chọn trò chơi đạp vịt. Giá  vé cho mỗi trò chơi từ 15.000 tới 40.000 đồng/lượt.
 
Rạp chiếu phim “cháy” vé, công viên tấp nập người - 3
Trẻ đi công viên trong thời tiết đẹp
 
TPHCM: Nhiều trò chơi hấp dẫn giới trẻ

Ngay từ sáng sớm mùng 2 Tết, dòng người đổ về với khu vui chơi Suối Tiên (TPHCM) ngày càng đông. Các nhân viên ở các quầy bán vé phải làm việc liên tục. Năm nay Suối Tiên đưa ra một trò chơi mới cho các bạn trẻ thích mạo hiểm nhiều bất ngờ với công nghệ giải trí Lazer zone mới lạ, nhiều kịch tính. Đó là chưa kể các trò chơi cảm giác mạnh khác như Tàu Lượn Siêu Tốc, Đua Xe Tốc Độ, Bí Mật Cổ Loa Thành, Bí Mật Rừng Phù Thủy, Tháp Du Hành Vũ Trụ…

Ngoài ra các trò chơi như tắm biển Ngọc Nữ với cảm giác bồng bềnh thú vị trên mặt nước trong những quả Bóng Thủy Tinh Đi Trên Mặt Biển Hay xem truyền thuyết “Sơn Tinh Thủy Tinh”… cũng thu hút được nhiều người dân Sài thành.

Rạp chiếu phim “cháy” vé, công viên tấp nập người - 4

Không chỉ vui chơi, các bạn trẻ Sài Thành còn thích rút thăm may mắn

Chị Hoàng Thị Tuyết, quận 9, tâm sự: “Mới sáng sớm con trai tôi đã bắt đưa đi Suối Tiên chơi. Năm nào tôi và các con cũng đến đây. Ở nhà ngột ngạt ra đây các cháu được chơi đùa và tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau một năm làm việc”

Còn tại Công viên văn hóa Đầm Sen năm nay lần đầu tiên đưa ra một trò chơi mới cảm giác mạnh là Đấu trường Bò Tót. Người chơi hóa thân thành một dũng sĩ đấu bò mạnh mẽ để chinh phục cảm giác như đang ở một đấu trường thực thụ.

Rạp chiếu phim “cháy” vé, công viên tấp nập người - 5

Lần đầu tiên Đầm Sen đưa vào trò chơi Đầu trường Bò Tót với cảm giác mạnh

Không chỉ thế, công viên văn hoá Đầm Sen còn đưa ra nhiều chương trình giải trí, công trình thưởng lãm đặc sắc với chủ đề: “lì xì chúc phúc - sung túc cả năm”… phục vụ người chơi liên tục từ 30 tết đến hết 12 tết âm lịch.

Để tạo thêm không khí vui tươi và thư giãn cho khách du xuân, tết nguyên đán năm nay, Đầm Sen còn đưa ra live show hài “Hoài Linh – lì xì đầu năm” (lúc 11h30) & và live show “Kim Tử Long – gửi lời chúc phúc” (lúc 15h00) biểu diễn phục vụ người dân trong suốt đợt hoạt động từ mùng 1 tết đến mùng 5 tết.

Ngoài ra, rất nhiều các chương trình ca múa nhạc mừng xuân độc đáo với sự góp mặt của các ca nghệ sĩ tên tuổi, các ngôi sao teen đang được yêu mến luân phiên biểu diễn ngày và đêm tại các sân khấu.

 
Rạp chiếu phim “cháy” vé, công viên tấp nập người - 6

Là các chú hổ ở Thảo Cầm Viên được nhiều người chiêm ngưỡng nhất trong dịp tết

Riêng Thảo Cầm Viên, tuy không có nhiều người đến chơi như Suối Tiên và Đầm Sen nhưng ngày nào cũng có khoảng trên 20.000 lượt khách đến vui chơi. Hầu hết mọi người đến đây đều tỏ ra thích thú khi được chiêm ngưỡng 2 chú cọp trắng hiếm có đang được nuôi dưỡng ở đây.

Điều đáng nói là tại các khu vui chơi, tình trạng chắt chém của các điểm giữ xe vẫn chưa thể khắc phục. Hầu hết các điểm đều lấy giá từ 5.000 đồng/lần gửi. Tại Suối Tiên dù đã cố gắng mở ra những điểm giữ xe với giá chuẩn 2000đ/xe máy, 1000đ/xe đạp nhưng vì quá nhiều người nên vẫn không đủ chỗ. Những người dân chọn cách gửi xe nhanh chóng tại các điểm giữ tự phát đều bị "chặt chém" từ 10.000đ đến 30.000đ/lần gửi.

Thanh Xuân - Hoài Lương

Dòng sự kiện: Chào Xuân Tân Mão 2011