1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Quên mình phá án

Vào chuyên án, ông luôn lạnh lùng đối mặt với tội phạm ma túy. Bất chấp súng đạn của tội phạm song ông lại dễ dàng bật khóc vì vết thương của đồng đội.

Ông là đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An. Từ lâu, Nghệ An được xem là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy của cả nước. Công tác phòng chống ma túy ở đây bao giờ cũng rất cam go.

 

Quên mình phá án - 1

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An

 

Chuyên án để đời

 

Một trong những vụ án mà đại tá Thiêm không bao giờ quên là khi tham gia chuyên án 526L. Đại tá Thiêm đã cùng 9 cán bộ, chiến sĩ trẻ phá án lúc 3 giờ ngày 26/5/2010 giữa rừng sâu tại bản Cò Phào, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương.

 

Họ đã quật ngã 3 tên cầm đầu, thu một lựu đạn, một súng AK và 2 bánh heroin. Bất ngờ, một nhóm khác từ trên núi xả súng xuống để giải thoát đồng bọn. Đại úy Nguyễn Đức Cường và thượng sĩ Lê Viết Hùng bị trúng đạn khi đang vật lộn với 2 tên cầm đầu. Đạn xuyên qua bụng đại úy Cường và qua cánh tay thượng sĩ Hùng nhưng họ vẫn cắn răng chịu đựng để ghì chặt đối tượng.

 

“Khi tôi ra lệnh nằm xuống để sơ cấp cứu, họ mới buông các đối tượng” - đại tá Thiêm nhớ lại. Lúc ấy, ông bất chấp những làn đạn xối xả, vội vã tháo dây giày để thắt garô vết thương trên cánh tay thượng sĩ Hùng. Lại thêm một chiến sĩ bị trúng đạn.

 

Trong khi sơ cấp cứu cho đồng đội, đại tá Thiêm ra lệnh cho các cán bộ, chiến sĩ còn lại phải ghì chặt 3 tên cầm đầu để tránh đạn vừa không cho chúng lăn xuống vực.

 

“Máu Cường ra rất nhiều, đẫm cả áo tôi nhưng cậu ấy vẫn nén đau, bình thản nói: Chú cứ bình tĩnh chỉ đạo anh em, đừng để đối tượng chạy thoát” - đại tá Thiêm kể.

 

Lời của đại úy Cường đã tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội, họ đã đẩy lui nhóm tội phạm ma túy trên núi. Đại tá Thiêm đưa 3 chiến sĩ bị thương, áp giải 3 tên bị bắt cùng tang vật ra khỏi cánh rừng. Chuyên án kết thúc thắng lợi.

 

Khi đại úy Cường được cứu sống, lúc ấy vị đại tá gan góc trước bọn tội phạm đã bật khóc vì quá vui sướng. “Tôi khóc vì mừng vui, vì thấy máu của đồng đội mình đã đổ không uổng” – ông tâm sự.

 

Không khoan nhượng

 

Từ năm 2005, PC47 Công an tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch truy bắt các đối tượng tội phạm ma túy là người VN bị truy nã đang lẩn trốn trên đất Lào. Đồng thời, chặt đứt yết hầu một số đường dây ma túy do các đối tượng này cầm đầu, vận chuyển vào VN. PC47 Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập 3 chuyên án lớn, bắt giữ và dẫn giải từ Lào về Nghệ An 3 tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm mà Interpol đã có lệnh truy nã: Trần Văn Hợi, Nguyễn Văn Cẩn và Nguyễn Chiến Thắng. Chúng khai nhận đã vận chuyển trót lọt hàng ngàn bánh heroin vào VN.

 

Tháng 5/2008, tiếp tục thực hiện kế hoạch “Chống ma túy thẩm lậu qua biên giới”, PC47 Công an tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch tấn công truy quét các nhóm đối tượng người nước ngoài xâm nhập địa bàn tỉnh. Chúng tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và mua bán ma túy số lượng rất lớn.

 

Đại tá Thiêm cho biết để hoàn thành kế hoạch, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã ròng rã nhiều tháng trời trèo đèo lội suối, sử dụng liên hoàn nhiều biện pháp nghiệp vụ để khảo sát, nắm tình hình và tổ chức phá án.

 

Sau 2 năm thực hiện kế hoạch, PC47 Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ hàng trăm tên tội phạm ma túy, tiêu diệt 5 tên cầm đầu, thu giữ 7 súng, 2 lựu đạn và 51 bánh heroin cùng hàng ngàn viên ma túy tổng hợp.

  

Từ năm 2005 đến nay, đơn vị của đại tá Thiêm đã điều tra khám phá 256 vụ với 561 đối tượng tội phạm ma túy, thu giữ 39 kg heroin, 3,2 kg thuốc phiện, 10.800 viên ma túy tổng hợp...

 

Sau mỗi chuyên án thành công, đại tá Thiêm đều tổ chức rút kinh nghiệm ngay và nêu gương cán bộ, chiến sĩ lập công để anh em trong đơn vị noi theo.

 

 “Tôi luôn tâm niệm lời dạy của Bác: “đối với địch phải cương quyết, khôn khéo”, đó vừa là phương châm hành động vừa là nguyên tắc hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ phòng chống ma túy” - đại tá Thiêm bộc bạch.

 

Theo Nguyễn Quyết

 Người lao động