1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quây quần bên nhau trong giờ “không đèn”

(Dân trí) - Tại Hà Nội, Nghệ An, Huế… tiết trời đẹp khiến cho “đêm không đèn” thêm lung linh. TPHCM đêm qua đón nhận cơn mưa “hiếm” trong giờ trái đất, nhưng điều đó dường như càng khiến các bạn trẻ càng xích lại gần nhau hơn.

Hà Nội: 20h, những con đường quanh hồ Hoàn Kiếm trở nên đông đúc hơn ngày thường. Hàng ngàn người và phương tiện nối đuôi nhau, tạo nên một không khí tươi vui, rộn rã. Phần nhiều trong số đó là các bạn trẻ đổ ra đường hưởng ứng Giờ Trái Đất. Loa truyền thanh liên tục phát những lời kêu gọi người dân hãy tắt đèn, hưởng ứng chiến dịch này.
 
Quây quần bên nhau trong giờ “không đèn” - 1
Những con đường quanh bờ hồ Hoàn Kiếm chỉ còn ánh sáng của đèn xe. (Ảnh: Tiến Nguyên)

20h30, đèn đường phụt tắt. Những tiếng reo vang của các bạn trẻ tụ tập trước vườn hoa Lý Thái Tổ như một hồi chuông báo hiệu bắt đầu 1 tiếng đồng hồ không ánh điện. Tại khu vực vườn hoa này, hàng trăm ngọn nến liên tiếp được châm, phát ra thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo.

Đây cũng chính là nơi tụ tập của nhiều nhóm bạn trẻ. Có những nhóm đồng hành bằng xe đạp quanh bờ Hồ, có nhóm lại quây quần bên nhau dưới ánh sáng của những ngọn nến, chụp ảnh lưu niệm.
 
Quây quần bên nhau trong giờ “không đèn” - 2
Tháp Rùa chìm trong bóng tối. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Háo hức sau khi xếp xong hơn 20 cây nến thành hình trái tim, anh Lê Xuân Dũng (Cầu Giấy) chia sẻ: “Bọn mình yêu nhau lâu rồi, có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Song hôm nay, bọn mình quyết định làm một hành động nhỏ, vừa để hưởng ứng Giờ Trái Đất, vừa ghi lại một thời khắc đáng nhớ của bọn mình”.

Tháp Rùa cũng chìm trong bóng tối. Quanh hồ Gươm, không một bóng đèn đường nào còn sáng. Hầu hết các nhà hàng đều giảm sử dụng đèn điện đến mức tối đa. Có những quán cafe tắt toàn bộ điện, thay vào đó là những cây nến và cả đèn lồng đẹp mắt.

Giờ Trái Đất cũng là giờ cao điểm tại khu vực này. 21h, hàng ngàn xe chật kín khắp các con đường quanh bờ Hồ. Mùi khói xăng bốc lên nồng nặc. Trên vỉa hè, từng tốp, từng tốp bạn trẻ tình nguyện viên cầm trên tay những ngọn nến, những que phát sáng đi vận động các cửa hàng, cửa hiệu hưởng ứng Giờ Trái Đất.
 
Quây quần bên nhau trong giờ “không đèn” - 3
Những bạn trẻ thể hiện tình yêu của mình với một đội bóng trong Giờ Trái Đất. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Trước cửa khu nhà Hàm cá mập, hàng trăm bạn trẻ đỗ xe đứng ngắm nhìn, thưởng thức một Hà Nội không đèn điện. Lượng người và phương tiện đông, gây ùn tắc, khiến lực lượng an ninh liên tục phải thét loa yêu cầu cho phương tiện di chuyển.

Khách sạn InterContinental Westlake là nơi diễn ra sự kiện chính của Hà Nội với màn thả đèn hoa đăng. Sau khi điện tắt, trong ánh sáng bập bùng của những cây nến, biểu tượng vỏ Trái Đất xù xì được lột bỏ, thay bằng hình ảnh một Trái Đất tươi xanh. Tiếp đó, 1.000 chiếc đèn hoa đăng được đặt vào những chiếc thuyền, thả trôi trên mặt hồ Tây, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo.

TPHCM: Đúng 20h30, những chiếc đèn chiếu sáng tại khu vực Nhà hát lớn thành phố, Bến Nhà Rồng, Công viên tượng đài Bác, các khách sạn dọc đường Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Pasteur như khách sạn Rex, Caravelle, New World Sài Gòn… đồng loạt tắt phụt.

Cùng lúc, một cơn mưa hiếm hoi trong tiết trời oi bức của Sài Thành chợt đến. Những giọt mưa ướt tóc, ướt áo không "xua" được hàng ngàn người tham dự. Chẳng ai ra về, họ ở lại để được tận hưởng sự bình yên và lung linh khi thành phố không có ánh điện.


Quây quần bên nhau trong giờ “không đèn” - 4

Trời mưa nhưng hàng ngàn bạn trẻ vẫn tụ tập trước Nhà hát lớn. (Ảnh: Hoài Lương - Xuân Mai)

 

Hàng ngàn ngọn nến được thắp lên. Những mảnh áo mưa, cây dù được căng ra che chắn không để gió mưa làm tắt. Khung cảnh thật vui tươi mà cũng thật lung linh, mờ ảo.

 

Nguyễn Thị Thanh, sinh viên Đại học Khoa học xã hội nhân văn tâm sự: "Đây là năm thứ 2 em tham dự chương trình tắt đèn. Năm nay, không hiểu sao trời  lại mưa, chứ nếu không sẽ đẹp và lung linh hơn nữa. Dù thế nào chúng em vẫn cảm thấy rất vui với việc làm ý nghĩa trong một Giờ Trái đất này".
 
Quây quần bên nhau trong giờ “không đèn” - 5

Cầm tay nhau để bảo vệ trái tim của nhân loại. (Ảnh: Hoài Lương - Xuân Mai)

 

Còn bác Nguyễn Minh Đức (ngụ Lê Lai ,Q.5) tâm sự, những việc làm này không nên chỉ theo phong trào. Cần khuyến khích người dân và đưa vào đời sống nhiều hơn. Trong đời sống công nghiệp, nhiều lúc con người quên mất môi trường sống, chúng ta hãy cố gắng đưa ra nhiều hoạt động như thế này để mọi người cùng làm theo.

 

Cùng với chương trình Giờ Trái đất diễn ra tại Nhà  hát lớn thành phố, chương trình Không gian Thơ và Trái đất cũng diễn ra tại ngoại sảnh Bảo tàng Lịch Sử. Trước Đền Hùng trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, các nghệ sĩ Lê Tứ, Tuyết Mai… cũng trình bày vở Bà chúa thơ Nôm, lời thoại đan xen với cải lương và ca trù. Tất cả đều diễn ra trong ánh nến.
 
Thừa Thiên - Huế: Đúng 21h tối 27/3, hàng nghìn sinh viên tại trường ĐH Khoa học Huế đã về hội tụ và tắt điện hưởng ứng Giờ Trái đất. Cùng thời điểm trên, đã diễn ra các hoạt động văn hoá văn nghệ rất sôi nổi và hào hứng, thu hút hàng nghìn các bạn sinh viên tham gia.
 
Quây quần bên nhau trong giờ “không đèn” - 6

(Ảnh: Alăng Ngước)

Bạn Nguyễn Thị Hiền, SV lớp Xã hội học K32 hồ  hởi: “Năm nay được tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất đúng vào dịp tổ chức hội trại, mình cảm thấy vui lắm. Mặc dù hoạt động nhỏ là tắt điện nhưng đã mang lại hiệu quả rất lớn và hữu ích cho toàn xã hội”.

Nghệ An: Đây là lần đầu tiên người dân xứ Nghệ tham gia giờ trái đất, nhưng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Trước giờ trái đất, rất nhiều người dân đổ ra đường, tập trung nhiều ở  Quảng trường Hồ Chí Minh, các công viên…
 
Quây quần bên nhau trong giờ “không đèn” - 7
Lần đầu tiên tham gia, nhưng người dân xứ Nghệ rất ý thức tắt điện trong Giờ Trái đất. (Ảnh: Nguyễn Duy - Danh Thắng)

Đồng hồ chỉ 20h30, tất cả tuyến phố lớn thành phố Vinh đèn điện tắt phụt. Một số huyện, thị cùng giờ trên điện cũng được tắt theo đúng lịch trình.

Nhiều điểm giải trí, quán cà phê trong thành phố cũng“tắt đèn”, thắp nên lại mang đến cảm giác mới lạ đối với khách hàng.
 
Hội An: Năm nay, ngoài chủ  đề “Hành động nhỏ cho thay đổi lớn”  được WWF (Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên) tổ chức và phát động, với chủ đề “Thơ mộng đêm phố cổ” Hội An là 1 trong 6 thành phố trong cả nước cùng với thế giới hưởng ứng “Giờ Trái đất”.
 
Quây quần bên nhau trong giờ “không đèn” - 8

Ban nhạc chơi với hàng trăm chiếc đèn hoa đăng. (Ảnh: Công Bính)

 

Đúng 8 giờ 30, tắt điện. Toàn Hội An chìm trong bóng đêm. Lác đác trên các mái nhà cổ rêu phong, những ánh đèn dầu và đèn cầy từ từ được thắp sáng lên, tạo nên một thứ ánh sáng lung linh huyền ảo khiến cho phố cổ Hội An vốn đã bình lặng rêu phong nay càng thêm huyền ảo, tạo nên sự thích thú cho hàng ngàn du khách.

 

Đặc biệt nhất là dòng sông Hoài thơ mộng. Đây chính là tâm điểm và cũng là “sân khấu” chính của Giờ trái đất tại đô thị cổ Hội An với hàng ngàn du khách thả bước nhìn ngắm khung cảnh dòng sông với dòng hoa đăng dài bất tận được thả trôi lững lờ theo dòng sông.
 
 
Quây quần bên nhau trong giờ “không đèn” - 9
Thả đèn hoa đăng. (Ảnh: Công Bính)

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban tổ chức, với một hoa đăng chỉ 2.000 đồng rất nhiều bạn trẻ và du khách đã mua và thả trôi theo dòng sông, số tiền này sẽ được góp vào Quỹ từ thiện giúp đỡ cho những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đã làm cho hành động hưởng ứng Giờ trái đất càng thêm có ý nghĩa.

 

Một du khách đến từ nước Đức, ông Lohmenn đã không kìm được cảm xúc của mình và thốt lên: “Quá tuyệt, không còn gì để nói!”. Ông Lohmenn cho biết, khi ở Đức ông đã biết sự kiện về Giờ trái đất nhưng không ngờ ông và vợ ông lại có một buổi tối thật thú vị ở Hội An với hàng ngàn người tham gia hưởng ứng sự kiện này và đã tạo ra một khung cảnh thật tuyệt vời.
 
Cần Thơ:  Khoảng 19 giờ tối đã có hơn 1.500 sinh viên của các trường Đại học, Cao Đẳng và học sinh THPT tập trung tại Trường ĐH Cần Thơ. Sau đó, số bạn trẻ này cùng kéo nhau xuống đường diễu hành qua các tuyến chính như đường 30/4, đại lộ Hòa Bình, Lý Tự Trọng…Diễu hành đến khoảng 20g rồi trở về trước sân khấu Thanh niên (Trường Đại học Cần Thơ) để chờ đến giờ tắt đèn.


Quây quần bên nhau trong giờ “không đèn” - 10

Các bạn trẻ diễu hành với băng rôn trên đường phố hưởng ứng Giờ  Trái đất. (Ảnh: Huỳnh Hải - Ngô Nguyễn)

 

Đúng 20h30, các bạn trẻ cùng hô nào: 1,2,3 tắt đèn đi… 1,2,3 tắt đền đi khiến không khí hưởng ứng Giờ trái đất hết sức sôi động. Bạn Lê Hoàng Phong (SV Khoa Công nghệ) hào hứng cho biết: “Tuy đi diễu hành mệt lắm nhưng em và các bạn cảm thấy rất vui vì mình cũng đóng góp được chút gì đó trong việc kêu gọi mọi người hưởng ứng Giờ trái đất năm nay”.

 

Còn trong nội ô Cần Thơ, đúng 20giờ30, trụ sở làm việc của UBND TP. Cần Thơ, các sở ban ngành, cơ quan, doanh nghiệp, các hộ buôn bán cũng tích cực hưởng ứng chiến dịch này, đa số đều tắt bớt đèn, giảm đến 2/3 so với thường ngày. 
 
Quây quần bên nhau trong giờ “không đèn” - 11

Một nhà hàng khách sạn sau khi tắt đèn trong Giờ Trái đất. (Ảnh: Huỳnh Hải - Ngô Nguyễn)

 

Có mặt trong buổi diễu hành và giờ tắt đèn với sinh viên, học sinh, ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ bày tỏ: “Không nằm ngoài vấn đề biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL, trong đó có TP.Cần Thơ được đánh giá là vùng chịu tác động nặng nề của hiện tượng toàn cầu này. Nên hôm nay chúng ta tề tựu
 
Nhóm PV