1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Quảng Nam khốn đốn với cơn lũ lịch sử

(Dân trí) - Từ đêm qua đến sáng nay, mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài trên diện rộng tại tỉnh Quảng Nam. Theo thống kê chưa đầy đủ, tỉnh này đã có 3 người chết và 3 mất tích. Làng chài Bình Minh, “di chứng Chanchu” còn chưa dứt hẳn, những mất mát mới đã ập đến…

Tại 2 huyện Duy Xuyên và Thăng Bình (Quảng Nam), hầu hết người dân đã được di chuyển đến nơi an toàn nhưng có đến 60 tàu thuyền của ngư dân bị cuốn trôi, nhiều nhất là xã Bình Minh với 32 tàu thuyền bị nạn. Sau những mất mát do cơn bão Chanchu hồi năm ngoái, bà con làng chài vừa dồn tiền của, vốn liếng để mua sắm, sửa sang lại phương tiện đi biển; tàu còn chưa kịp cũ đã lại “một đi không trở lại”.

 

Huyện Thăng bình có khoảng 2.000 nhà dân ngập trong lũ. Huyện Duy Xuyên, tất cả các xã ven sông Thu Bồn đều bị ngập, thiệt hại nặng nề nhất là xã Duy Hải với 15 ngôi nhà bị lũ lật đổ và hàng chục trâu bò bị cuốn trôi. Nhiều hộ dân chỉ giữ được “xác” nhà, mọi tài sản đều đã theo lũ mà đi. Nhiều hộ dân xót của, cố bám nhà khi lũ về, đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế di tản.

 

Nhiều nơi trong đêm đen, nước lũ lên nhanh, dân phải gỡ mái, đưa thuyền ra ngoài thoát thân. Theo thống kê, có hơn 50% nhà dân bị ngập đến tận nóc.

 

Trong khi hàng ngàn người dân Quảng Nam đang khốn đốn với cơn lũ lớn thì trên tuyến Quốc lộ 1A, nước lũ cũng khiến giao thông đứt đoạn, cầm chân hàng trăm phương tiện và hàng nghìn hành khách. Nhiều hàng quán ven đường đã nhân cơ hội này nâng giá thành thực phẩm lên gấp 2-3 lần ngày thường.

 

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp và quá tầm khả năng ứng cứu của các lực lượng chức năng trong tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam đã huy động, kêu gọi các lực lượng hải quân và không quân tiếp tay ứng cứu. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết xấu, máy bay của không quân không thể tiếp cận những vùng lũ, nơi dân đang thiếu đói.

 

Khánh Hiền