1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình: Tang thương bao phủ Cồn Sẻ

(Dân trí) – Vụ chìm tàu khiến 14 nạn nhân mất tích ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình các nạn nhân. Cha, mẹ mất con, vợ mất chồng, những đứa con tội nghiệp phải rơi vào cảnh mồ côi cha…

Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 31/12 các lực lượng chức năng cũng mới chỉ tìm thấy được thi thể của nạn nhân đầu tiên, còn 13 ngư dân khác vẫn “bặt vô âm tính”

Ngày định mệnh cuối năm

Chúng tôi tìm về thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc (huyện Quảng Trạch), nơi có 14 nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu hôm 30/12. Chứng kiến không khí tang thương đang trùm lên xóm nhỏ trong những ngày cuối năm, ai cũng phải rơi nước mẳt.
 
Gia đình các nạn nhân đang chuẩn bị hậu sự
Gia đình các nạn nhân đang chuẩn bị hậu sự
 
Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào rạng sáng ngày 30/12, trong khi đang trên đường trở về trú ẩn, tàu cá mang số hiệu QB 93714 TS do ngư dân Nguyễn Phong (trú tại thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch) cùng 13 ngư dân trên tàu đã bị sóng đánh chìm khi chỉ cách cảng Gianh khoảng 7 hải lý.

Sau khi nhận được tin báo, hai tàu cứu hộ của Hải đội 2 thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã được điều động và khẩn trương ra ứng cứu, nhưng do sóng to, gió lớn nên các thuyền cứu hộ không thể tiếp cận được vị trí tàu cá bị nạn. Bên cạnh đó, tàu cư hộ SAR 411 từ Cửa Lò (Nghệ An) cũng đã được điều động vào ứng cứu.

Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm tàu bị nạn, đến chiều 31/12 đội tàu cứu hộ thôn Cồn Sẻ mới tìm thấy nạn nhân đầu tiên là anh Mai Khương Duy (25 tuổi), còn 13 nạn nhân khác vẫn “bặt vô âm tính” trong sự đợi chờ vô vọng của người thân các nạn nhân.

6 cái tang trong một gia đình

Tìm về gia đình ông Nguyễn Văn Tính (62 tuổi) và bà Phạm Thị Hoa (58 tuổi), nơi có đến 6 người con (4 con trai là Nguyễn Phong, Nguyễn Lưu, Nguyễn Chung và Nguyễn Hùng; cùng 2 người con rể là Nguyễn Kiểu và Nguyễn Bình) đang mất tích trên biển đến nay chưa có tin tức. Có lẽ không có nỗi đau thương mất mát nào hơn khi cả 6 người con của ông bà đã đi mãi mãi. Bên góc nhà, ông Tính không nói nên lời, bà Hoa thì ngất lên ngất xuống. 6 người con của ông ra đi để lại những người vợ còm cõi, và những người con phải sống cảnh bơ vơ giữa cõi đời và chưa biết sẽ bấu víu vào đâu. Đó là một sự mất mát quá lớn đối với những thân phận nghèo ngày đêm chỉ biết bám biển mưu sinh.
 
Vợ chồng ông Tính đau đớn khi bỗng chốc mất đi 6 người con
Vợ chồng ông Tính đau đớn khi bỗng chốc mất đi 6 người con
 
Nuốt dòng nước mắt nghẹn đắng, ông Tính cho biết, chiếc tàu do người con trai lớn của ông là anh Nguyễn Phong làm thuyền trưởng được đóng cách đây 7 năm, đó cũng là nguồn thu nhập chính của đại gia đình. "Nhưng tui không thể ngờ được rằng lần đi biển lần này cũng là lần cuối cùng của các con tui. Trước khi đi biển chúng còn dặn vợ con chúng là sẽ kiếm tiền để gia đình mua sắm tết. Bây giờ thì còn đâu nữa hả các chú ơi! Cả 6 người con của tui đã ra đi thật rồi, vợ chồng tui sẽ phải sống như thế nào đây” - ôm đứa cháu chưa đầy 10 tháng tuổi, ông Tính gạt nước mắt.
 
Những đứa trẻ mới vài tháng tuổi nhưng đã sớm mồ côi cha
Những đứa trẻ mới vài tháng tuổi nhưng đã sớm mồ côi cha

Chị Cao Thị Trang (33 tuổi, vợ anh Phong) cũng chỉ biết nằm khóc trong niềm tiếc thương về người chồng xấu số. 

Cách đó chỉ mấy căn nhà, tang thương đã trùm lên gia đình ông Mai Phụng. Gia đình ông đang tiến hành lo hậu sự cho người con trai là anh Mai Khương Duy (25 tuổi) vừa được đội tàu cứu hộ thôn Cồn Sẻ tìm thấy vào chiều ngày 31/12. Chuyến tàu định mệnh đã cướp đi của vợ chồng ông 3 người con là anh Duy, anh Hoàng Dũng và Mai Bách. Từ khi biết được tin các con bị nạn, ông Phụng chỉ biết nằm một chỗ mà khóc ngất. Cạnh đó, chị Mai Thị Lực ôm đứa con chưa tròn 3 tháng tuổi cũng đau đớn đến quặn lòng. “Mới mấy hôm trước anh ấy còn điện về hỏi thăm sức khỏe gia đình và con rồi còn hứa sau chuyến này sẽ không đi biển nữa. Thế nhưng, chưa kịp thực hiện lời hứa đó thì anh đã ra đi mãi mãi. Anh đi rồi mẹ con tôi sẽ phải sống như thế nào đây?”,chị Lực nức nở khóc.

Không chỉ gia đình ông Tính, ông Phụng phải chịu nỗi đau mất con. Nhiều gia đình khác trong xóm nghèo Cồn Sẻ cũng đang ngóng chờ người thân trong sự vô vọng và đau đớn đến tột cùng.
Những đứa trẻ mới vài tháng tuổi nhưng đã sớm mồ côi cha
Chị Nguyễn Thị Châu (vợ nạn nhân Phạm Xuân Hiền) đang ngồi ôm đứa con trai khóc vật vã

Suốt 2 ngày qua, chị Nguyễn Thị Châu (25 tuổi, vợ anh Phạm Xuân Hiền) chỉ biết ôm 2 đứa con bé bỏng ngóng chờ chồng trong nước mắt. Vợ chồng anh Hiền cưới nhau được 5 năm và có với nhau 2 con trai. Con trai lớn là Phạm Anh Hải mới tròn 4 tuổi, cháu thứ 2 là Phạm Khánh Hưng cũng mới vừa tròn 2 tuổi. Hai vợ chồng anh làm lụng vất vả mới đủ nuôi gia đình và 2 con nhỏ. Nhưng chuyến đi biển lần này có thể anh cũng không trở về bên gia đình được nữa. Ôm đứa con bé bỏng trên tay, chị Châu quay mặt khóc than.

Sự sống đang trở nên mong manh hơn đối với các thuyền viên trên chuyến tàu định mệnh đên ấy bởi, hiện nay vẫn chưa có được tin tức gì về 13 nạn nhân còn lại.
 

Công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được triển khai

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh vẫn đang tập trung phương tiện và tích cực phối hợp với ngư dân địa phương khẩn trương tìm kiếm 13 nạn nhân còn lại.

Các tàu cứu nạn của Trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Khu vực I cùng các tàu lớn của Quân khu IV và từ Đà Nẵng tiếp tục được huy động để ứng cứu.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Anh Thêm, Chủ tịch UBND xã Quảng Lộc cho biết, hiện tại 12 tàu thuyền của đội tìm kiếm thôn Cồn Sẻ đã lên đường ra tìm kiếm tàu cá và các nạn nhân bị nạn. Tuy nhiên, do sóng to đã khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
 
Đăng Đức – Đặng Tài