1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Xét xử vụ buôn lậu thuốc lá:

Quân tướng thẳng thừng đổ tội lẫn nhau

(Dân trí) - Đứng trước vành móng ngựa, Trưởng và Phó Chi cục Hải quan Bát Xát Khuông Mạnh Hùng - Đỗ Đăng Khoa đôi co, chối đẩy trách nhiệm cho nhau. Trong khi đó, chứng cứ buộc tội của VKS đã bộc lộ nhiều lỗ hổng.

Nguyên Chi cục trưởng Khuông Mạnh Hùng tiến đến vị trí thẩm vấn với dáng vẻ yếu đuối, bệnh tật. Bị cáo nhã nhặn, hạ giọng xin HĐXX lặp lại câu hỏi nếu bị cáo không nghe rõ và rất mực cám ơn khi được tòa chấp nhận.

Nhưng bước vào nội dung thẩm vấn, Hùng “bật” quyết liệt, phủ nhận việc chỉ đạo cán bộ dưới quyền “ăn tiền” doanh nghiệp 15 - 20% giá trị số hàng nhập không kê khai hải quan.

Công tố viên càng cao giọng đọc hết bản cung nhận tội này tới bản cung nhận tội khác của bị cáo, Hùng càng nhỏ nhẹ đáp trả với lý lẽ duy nhất “bị ép buộc”. Đại diện VKS “trị” lại bằng cách đề nghị tòa buộc Hùng tự đọc to lại những lời khai do chính tay bị cáo viết.

Chi cục trưởng vẫn một mực “giả ngô” làm như bất lực không chỉ đạo được cán bộ dưới quyền, không nắm được tình hình tại chi cục Bát Xát, thậm chí, khi được “đệ” Nguyễn Tiến Hùng đưa tiền chia chác cho cũng chỉ biết nhận, không hiểu đó là khoản tiền gì.

Viện lập tức trích lời khai của Nguyễn Tiến Hùng về việc “nhận nhiệm vụ” moi tiền doanh nghiệp, bị cáo cũng nhanh trí xoay hướng cho rằng nhân viên của mình khai láo vì sợ, muốn đổ hết trách nhiệm sang cho cấp trên gánh để giảm nhẹ tội trạng của mình.

Chi cục trưởng nói cứng: “Tiến Hùng tố tôi chỉ đạo làm tiền thì có chứng cứ gì?”. Công tố viên đập lại: “Vậy bị cáo cũng có chứng cứ gì để nói bị ép cung?”. Khuông Mạnh Hùng lúng búng, đứng ngậm tăm.

Tuy nhiên, bị cáo vẫn hùng hổ phản bác cả lời khai của Giám đốc Nguyễn Huy Tần về việc “lót tay” chi cục trưởng 102 triệu đồng cũng như phủ nhận lời khai của cấp dưới Lê Minh Tuấn về việc chia phần cho sếp 90 triệu đồng. Đến khi được luật sư của mình hỏi, bị cáo lại “thỏ non”, bi ai than khóc về việc bị ép uổng, cài bẫy.

Hùng liên tiếp có những câu trả lời chéo ngoe với câu hỏi, kiểu của người điếc, làm bà trùm thuốc lá Nguyễn Ngọc Liên lại được dịp cười giải khuây giữa tòa.

Hùng cũng than thở thị lực hiện chỉ còn 2/10 vì quá bức xúc khi nghe điều tra viên báo Nguyễn Huy Tần đã khai bị cáo “nuốt gọn” 324 triệu đồng, Lê Minh Tuấn cũng “đổ vấy” thêm khoản ăn chia 90 triệu. “Uất ức quá tôi đã đâm đầu vào tường trại giam nên giờ thế này” - Khuông Mạnh Hùng mếu máo trong khi Liên lại phá ra cười.

 
Quân tướng thẳng thừng đổ tội lẫn nhau - 1

Bị cáo Liên luôn hào hứng cười lớn trước vẻ “thỏ non” của Hùng.

Ngược lại với “chiêu” ấn việc vào tay cấp dưới, cấp phó của Hùng - Đỗ Đăng Khoa lại đổ vấy tội lỗi cho sếp trưởng của mình. Chi cục phó hải quan Bát Xát còn “cao cờ” hơn sếp, phủ nhận sạch trơn việc nhận tiền của công ty Thành Sơn cũng như tiền chia suất bồi dưỡng mà anh em chuyển cho.

Khoa đáp thẳng thừng, mọi việc trong Chi cục đều do Khuông Mạnh Hùng chỉ đạo, phân công việc đến từng cá nhân, chân phó của bị cáo theo đó chỉ như bù nhìn. Phản bác lại lời khai của một loạt đồng nghiệp về việc Khoa được giao phụ trách một nhóm anh em nhưng bị cáo vẫn cố “rào trước” là có nhiệm vụ báo cáo công tác của cán bộ cấp dưới với sếp trưởng.

Đến lượt Khuông Mạnh Hùng chơi xỏ cấp phó khi đứng dậy cãi bay không bao giờ giao việc trực tiếp cho nhân viên trong tổ của Khoa vì mọi việc đã trao quyền cho bị cáo phụ trách, quản lý. Quân - tướng đứng song song, ráo hoảnh nhìn nhau trước vành móng ngựa.

Quân tướng thẳng thừng đổ tội lẫn nhau - 2
 
Sếp trưởng Khuông Mạnh Hùng (trái) đôi co tội với cấp phó Đỗ Đăng Khoa.

Về việc trích “quỹ bồi dưỡng của doanh nghiệp”, cúng lễ Cục trưởng cục Hải quan Lào Cai Đinh Bá An, cả Khuông Mạnh Hùng (lãnh đạo chi cục Bát Xát thời kỳ trước) và Phạm Xuân Thường (chi cục trưởng Bát Xát thời kỳ sau) đều thừa nhận kèm lời biện giải, tiền cá nhân và đó là “quà tình cảm”.

Thường khẳng định chắc như đinh, số tiền (theo cáo buộc của VKS là 100 triệu đồng) "tiến" sếp An không liên quan gì đến việc chia chác ở Chi cục. Sau khi bị truy về nguồn gốc số tiền Thường mới thừa nhận đó là tiền lấy ở đơn vị do Lê Minh Tuấn đưa chứ không phải tiền túi.

Tuy nhiên bị cáo cũng “đỡ” giúp cục trưởng Đinh Bá An một đòn khi khẳng định khi đưa tiền chỉ giải thích là quà biếu trong dịp Tết mà không nói nguồn gốc số tiền do đâu.

Quân tướng thẳng thừng đổ tội lẫn nhau - 3

PCT Nguyễn Ngọc Kim tỏ vẻ phấn chấn hơn với màn bào chữa hứa hẹn của luật sư.

Ngày mai, tòa sẽ trực tiếp thẩm vấn Cục trưởng Đinh Bá An. Phần tội danh của nguyên Phó chủ tịch Nguyễn Ngọc Kim được dời đến cuối tuần.

P.Thảo