1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Phút sinh tử của chiến sỹ giáp mặt ngọn lửa khổng lồ ở cây xăng

(Dân trí) - 9 chiến sĩ Cảnh sát PCCC tham gia cứu hỏa bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Khi chiến đấu với “bà hỏa”, các chiếc sĩ đều không nghĩ rằng đám cháy lớn như vậy. Thế nhưng, bằng trách nhiệm cao độ, ngọn lửa đã bị khống chế.

Đám cháy kinh hoàng tại cây xăng dầu số 2B Trần Hưng Đạo đã khiến lực lượng chức năng phải hơn 1.000 chiến sĩ thuộc các đơn vị Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, Bộ tư lệnh Thủ đô, các đơn vị nghiệp vụ và một số người dân tham gia chữa cháy.9 chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm và Long Biên, bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, hiện đang điều trị tại bệnh viện Xanh-Pôn. Các chiến sĩ bị thương đều có chung một cảm nhận là chưa bao gặp đám cháy lớn như vậy. 

9 chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC khi tham gia cứu hỏa tại cây xăng.
9 chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC khi tham gia cứu hỏa tại cây xăng.

Chiến sĩ Phạm Văn Phúc (SN 1991, Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm) nhớ lại: “Đã có 2 năm tham gia lực lượng cứu hỏa nhưng chưa bao giờ tôi gặp một đám cháy lớn như vậy. Nhận nhiệm vụ dập lửa tại cây xăng, mình thật sự không thấy sợ hãi và chỉ nghĩ phải cố gắng hết sức để hoàn thanh nhiệm vụ.

Đến chiều ngày 3/6, khi ngọn lửa được dập tắt, anh em vô cùng phấn khởi nhưng đúng lúc mình cùng 5 anh em nữa đang dùng phễu để múc xăng đổ vào thùng phuy thì đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại. Ngọn lửa phả thẳng vào mặt khiến cả 5 anh em đều bị thương ở vùng mặt, tay.”

Ngọn lửa bất ngờ khiến chiến sĩ Phạm Văn Phúc bị bỏng khắp vùng mặt, cháy hết phần lông mày, hai tay cũng bị bỏng nặng. Chiến sĩ Nguyễn Trung Thủy (SN 1991, Phòng Cảnh sát PCCC Đống Đa) cũng bị thương khắp vùng mặt như anh Phúc.

Chiến sĩ Nguyễn Trung Thủy bị thương khi tham gia cứu hỏa.
Chiến sĩ Nguyễn Trung Thủy bị thương khi tham gia cứu hỏa.

“Tôi là người đầu tiên bị thương trong vụ hỏa hoạn. Lúc đó, tôi đang cầm năng phun nước vào khu vực chiếc xe bồn chứa xăng đang cháy dữ dội thì bị hơi nóng từ đám cháy phả vào mặt. Thấy rát mặt, tôi chạy ra lấy nước đá dội vào mặt rồi chạy thẳng vào Bệnh viện quân đội 108 để sơ cứu.

Sau đó, tưởng đám cháy được dập tắt, tôi rời bệnh viện để giúp đồng đội thu gom đồ đạc, vừa ra đến cửa bệnh viện thì đúng lúc ngọn lửa bùng phát trở lại. Thấy một số anh em bị thương, tôi liền lao đến đưa họ vào bệnh viện 108 để cấp cứu”, chiến sĩ Thủy chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Thống - Trưởng Khoa Bỏng BV Xanh-Pôn - cho biết, tất cả các chiến sĩ bị thương trong vụ cháy đã được Bệnh viện quân đội 108 chuyển sang BV Xanh-Pôn. Đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe các chiến sĩ bị bỏng đều đã ổn định. Duy nhất, trường hợp của chiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh (SN 1990, Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm) bị ngạt khói trong lúc làm nhiệm vụ, tổn thương vùng trong dẫn tới hôn mê vẫn cần phải tiếp tục theo dõi đặc biệt.

Các chiến sĩ cơ bản đã qua cơn nguy kịch.
Các chiến sĩ cơ bản đã qua cơn nguy kịch.

Bà Đinh Thi Thanh Hà, mẹ chiến sĩ Hoàng Anh, lo lắng: “Nhận được tin cháu bị thương hôn mê, bất tỉnh, tôi đã rất lo lắng, chạy ngay đến bệnh viện. Sau khi được cấp cứu, biết cháu đã qua cơn nguy kịch thì tôi cũng bớt lo lắng phần nào. Hy vọng Hoàng Anh và các cháu ở đây sẽ mau chóng bình phục.”

Ngoài 9 chiến sĩ cảnh sát PCCC còn có một người dân tham gia cứu hỏa cũng bị thương là anh Ngụy Đình Mạnh. Anh Mạnh bị bỏng phần bàn tay và cũng đang điều trị tại BV Xanh-Pôn.

"Khi tôi đang bán phở cạnh cây xăng thì bất ngờ nghe một tiếng nổ phát ra từ cây xăng ở số 2B. Tôi vội vã chạy sang thì thấy ngọn lửa bốc cháy từ phía xe bồn chở xăng. Mọi người trong quán phở bỏ chạy, còn tôi lao vào giúp các chiến sĩ PCCC dập lửa. Khi tôi đang cùng các chiến sĩ PCCC hắt cát vào đám lửa thì bị cháy táp vào cánh tay, một chiến sĩ cảnh sát PCCC đứng ngay sau tôi cũng bị cháy táp vào vùng cổ và vai”, anh Mạnh nói.

Cũng theo anh Mạnh, thời điểm xảy ra vụ cháy, còn có hai người nữa trong quán phở nơi anh làm việc bị bỏng nặng, trong đó có một bé gái. Đã có hơn 10 người bị thương sau vụ hỏa hoạn tại cây xăng Quân đội số 2B Trần Hưng Đạo.

Anh Thế - Tiến Nguyên