1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Nghệ An:

Phó công an bị Chủ tịch HĐND cho “ăn đòn”

(Dân trí) - Không hiểu vì lý do gì Chủ tịch HĐND thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn) Nguyễn Viết Linh bất ngờ đánh Phó trưởng Công an thị trấn Nguyễn Duy Huế ngay trước cổng trụ sở cơ quan.

Sự việc xảy ra khi anh Nguyễn Duy Huế đang ăn cơm tại nhà riêng thì ông Nguyễn Viết Linh gọi điện bảo ra ngay trụ sở có việc cần gặp gấp. Sau khi nhận điện thoại của “sếp”, anh Huế bỏ dở bữa cơm chạy ra trước cổng trụ sở đứng chờ ông Linh.

Chờ khoảng 10 phút thì ông Linh xuất hiện. Với vẻ mặt “đằng đằng” bức bối, ông Linh chẳng nói chẳng rằng giơ tay đấm liên tục vào bụng, ngực, miệng anh Huế. Chỉ đến khi một số người dân thị trấn thấy sự việc chạy ra can ngăn thì ông Linh mới dừng lại.

Anh Huế sau đó được người dân và đồng nghiệp đưa đi bệnh viện huyện Anh Sơn sơ cứu. Theo các bác sỹ thì môi anh Huế bị sưng phù, bụng, ngực có nhiều vết thâm tím do bị đánh nhưng rất may không ảnh hưởng đến tính mạng.

Trao đổi với chúng tôi, anh Huế cho biết: “Sự việc đã xảy ra hơn một tuần và tôi cảm thấy rất buồn. Không hiểu sao anh Linh lại xử sự như thế, một tuần điều trị ở bệnh viện nhưng anh ý cũng chẳng vào viện thăm hay xin lỗi tôi lấy 1 câu”.

Còn ông Nguyễn Viết Linh thì thừa nhận việc đánh anh Huế là có thực: “Hôm đó không hiểu sao tôi lại nóng nảy đến thế”. Được biết nguyên nhân mà ông Linh đánh anh Huế là do trước đó một số cán bộ huyện bảo anh Huế “nói xấu” ông Linh nhưng khi ông Linh hỏi lại thì anh Huế trả lời là không có chuyện đó.

Để tìm hiểu thêm về sự việc, chúng tôi đã trao đổi với ông Bùi Đức Dân, Bí thư Đảng ủy thị trấn Anh Sơn. Ông Dân cho biết, vụ việc trên là hoàn toàn có thật, đảng ủy sẽ họp để đưa ra hình thức kỷ luật.

“Quan điểm của chúng tôi cán bộ sai đến đâu sẽ xử lý đến đấy” - ông Dân khẳng định.

Nguyễn Duy