1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Phép màu nào cho “chú lính chì” Văn Danh?

(Dân trí) - Ngay khi hình ảnh về “chú lính chì” Văn Danh được <i>Dân trí</i> đăng tải, nhiều bạn đọc đã không kìm được nước mắt khi biết cậu bé 4 tuổi đã mất hẳn chân trái, không còn bộ phận sinh dục, không có hậu môn, sau vụ tai nạn tàu hỏa cách đây 3 năm...

Thế nhưng, vượt lên trên số phận, Danh vẫn là một cậu bé tinh nghịch, thông minh và đầy ý chí, nghị lực. Không còn hậu môn, không còn bộ phận sinh dục, mọi sinh hoạt cá nhân của em được thông qua ống hậu môn giả được thông trên thành bụng. Mỗi lần chất thải đầy, em lại nằm lên giường để nhờ mẹ thấm rửa, vệ sinh giúp. Những khi đó Danh rất đau, nhưng cậu chỉ xuýt xoa khe khẽ vì không muốn mẹ quá lo lắng cho mình.

 
Phép màu nào cho “chú lính chì” Văn Danh? - 1

Hậu quả vụ tai nạn tàu hỏa khiến bé Danh mất hẳn chân trái
 
Phép màu nào cho “chú lính chì” Văn Danh? - 2

Đáng thương hơn là em không còn bộ phận sinh dục cũng như hậu môn (trên bụng là phần hậu môn giả)
 
Sau tai nạn, Danh vẫn thích được đi học như bạn bè cùng lứa. Em đến lớp rất đều đặn, chỉ có điều không thể chạy nhảy nghịch ngợm như các bạn cùng lớp. Trước khi tai nạn xảy ra, lúc đó bé Danh mới 18 tháng tuổi, với khoảng cách 10 - 20m, dù đi chưa thật vững nhưng Danh vẫn "tới đích" thật dễ, nay chỉ còn một chân nên Danh phải nhảy lò cò rất lâu. “Cháu thấy xa và mệt hơn trước nhiều, với lại cháu không dám chạy nhảy nhiều vì chất thải sẽ đầy, không cẩn thận sẽ văng tung tóe khắp nơi”, Danh nói.
 
Phép màu nào cho “chú lính chì” Văn Danh? - 3

Chạy nhảy nhiều nên Danh thường phải nhờ mẹ vệ sinh cơ thể. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi xem hình ảnh này của “chú lính chì” dũng cảm Văn Danh
 
“Tôi được một người hảo tâm ở nước ngoài khuyên nên may một cái bọc như bọc ruột ngựa, độn dầy lên cột đầu gối cho cháu phòng khi cháu đứng lên ngồi xuống va vào đầu gối nhưng chưa biết cách làm. Các bác sĩ cũng bảo nếu không cẩn thận đầu gối sẽ hư, bể, tạo ra hệ quả lỏng đầu gối, bung, giãn dây chằng”, chị Oanh, mẹ cháu Danh cho biết.
 
Phép màu nào cho “chú lính chì” Văn Danh? - 4

Một cái túi bọc đầu gối như thế này nhưng Danh vẫn chưa có
 
Anh Nguyễn Hữu Thi, bố của Danh cho biết, chủ nhật này (13/12), anh sẽ đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng, quận 10, TPHCM tái khám. “Đợt khám này nhằm tìm ra hướng điều trị, chạy chữa cho Danh có thể hòa nhập tốt hơn với cộng đồng. Hướng trước mắt là tôi mong sẽ lắp được cho cháu một cái chân giả để dễ dàng đi lại hơn, thay vì cứ phải nhảy lò cò rất mệt. Xa hơn là…”, anh Thi bỏ dở câu nói. Đọc trong mắt anh, chúng tôi hiểu việc mất hậu môn, bộ phận sinh dục của bé Danh là trăn trở của người làm bố về tương lai của đứa con bé bỏng.
 
Dân trí gửi bạn đọc video "chú lính chì" dũng cảm Văn Danh vượt lên số phận khắc nghiệt, vui đùa, tinh nghịch. Chúng tôi hi vọng với hình ảnh sống động này sẽ có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cháu bé hơn 4 tuổi đáng thương và đáng yêu.
 

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Anh Nguyễn Hữu Thi, chị Nguyễn Thị Hồng Oanh

Thôn Vĩnh Phú, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 0936 159 388.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội
3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 
Thu Hà - Sông Lam