1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Phát hiện tàu chở gốm cổ chìm ở Bình Thuận?

Ngày 2/10, liên quan đến chiếc xe tải chở đồ cổ bị bắt giữ, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết có 63 hiện vật bằng gốm gồm bình, dĩa, hủ… trên chiếc xe này.

Ngoài số cổ vật trên xe, người dân giao nộp thêm 263 hiện vật nữa. Công an phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin thị xã niêm phong mẫu vật, gửi đi giám định.

 

Lái xe khai nhận đã lấy số cổ vật này từ tàu của gia đình bà Phạm Thị Ngọc ở phường Phước Lộc, thị xã La Gi, sau đó mang đến cất giấu tại nhà em ruột bà Ngọc ở cùng phường.

 

Số cổ vật trên có một số ít bị vỡ vì hàu bám lâu ngày, trong đó có một số bị cháy xém. Nhiều hiện vật có nước men lam, xanh ngọc…

 

Theo một nguồn tin, số cổ vật này đã được trục vớt tại vùng biển Bình Thuận.

 

Trong số hơn 300 cổ vật, rất nhiều hũ có nước men ngọc rất đẹp. Ảnh: PN

Trong số hơn 300 cổ vật, rất nhiều hũ có nước men ngọc rất đẹp. Ảnh: PN

 

Ông Trịnh Văn Thái, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã La Gi, nhận xét: Căn cứ vào nước men, hoa văn, hình dáng có thể khẳng định đây là gốm sứ đời nhà Minh ở Trung Quốc (từ thế kỷ 15 đến 18), có giá trị kinh tế cao.

 

Hiện chiếc tàu của bà Ngọc đã ra khơi nên công an chưa thể triệu tập những người làm việc trên tàu để xác định số cổ vật này từ đâu ra. Được biết có nhiều tàu ở thị xã La Gi bám theo chiếc tàu cá của gia đình bà Ngọc với ý định thăm dò địa điểm tàu chứa cổ vật bị chìm.

 

Theo Phương Nam
 Pháp luật TPHCM