1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

TPHCM:

Phạm nhân được đặc xá: “Chắn chắn tôi sẽ làm người tốt”

(Dân trí) - “Cám ơn Đảng, Nhà nước, các ban ngành và Ban giám thị trại giam Chí Hòa đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để phạm nhân cải tạo tốt và được đặc xá”, ông Hồ Thế Năng (52 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) phạm nhân được đặc xá dịp 2/9/2009, xúc động phát biểu..

Hôm qua 1/9, Ban giám đốc Công an TPHCM đã tổ chức để công bố và trao quyết định đặc xá đợt 2 năm 2009 của Chủ tịch nước cho 56 phạm nhân tại hai trại giam Chí Hòa và Bố Lá (tỉnh Bình Dương). 

 

Trong đó, trại giam Chí Hòa có 39 phạm nhân, trại giam Bố Lá có 17 phạm nhân được đặc xá.

 

Tất cả các phạm nhân được đặc xá đều có chung quyết tâm lại cuộc đời và mong sớm được hòa nhập với cộng đồng.

 

Trước khi rời khỏi trại, các phạm nhân này đã được Ban giám thị trại giam trang bị một số kiến thức để hòa nhập cộng đồng giúp cho phạm nhân được đặc xá khi về nhà họ không bị bỡ ngỡ. 

 

Đại tá Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TPHCM, cho biết: Tới  đây, khi áp dụng Luật Đặc xá, sẽ có nhiều phạm nhân cải tạo tốt có cơ hội được sớm trở về với xã hội, gia đình.
 

“Chưa có dự định gì, nhưng chắn chắn, tôi sẽ là con người tốt”

 

Anh Lê Văn Thành (SN 1977, thường trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam), một trong 15 phạm nhân tại trại tạm giam Hoà Sơn (Đà Nẵng) xúc động nói trong ngày chính thức được đặc xá - ngày 1/9 - cái ngày anh nôn nao đếm ngược từng ngày kể từ lúc thấy tên mình trong danh sách phạm nhân được đặc xá.
 
Phạm nhân được đặc xá: “Chắn chắn tôi sẽ làm người tốt”  - 1

Anh Thành nhận quyết định đặc xá

 

Hơn 5 năm trước, anh làm nghề lái xe giao hàng, trong một lần cố vượt xe đi trước, anh đã đâm vào một xe máy chở 4 người, làm 3 người thiệt mạng.

 

Là một con người bản chất lương thiện, những tháng năm trải đời mình thi hành án trong trại giam giữa những con người “ai cũng từng lầm lỗi”, anh chưa một lần vi phạm quy chế trại giam. Những lúc tâm tình cùng bạn tù, Thành chia sẻ hy vọng và niềm tin “Nếu mình ăn năn hối cải, mình cố gắng phấn đấu càng tốt càng sớm ngày được về với gia đình, với xã hội, làm con người đàng hoàng trở lại”, để động viên anh em bạn tù cùng phấn đấu.

 

Ngày được đặc xá, chấm dứt những tháng ngày tăm tối, mịt mờ tương lai trong trại giam, Thành không giấu nổi niềm xúc động: “Đến giờ phút này, tôi vẫn còn ngỡ ngàng trước ân huệ khoan hồng của Nhà nước. Ra trước hạn gần 5 năm, tôi vẫn chưa có dự định gì sau khi ra tù, nhưng chắc chắn, tôi sẽ là con người tốt, chăm chỉ làm ăn, bồi đắp cho vợ, con, gia đình những đau khổ đã qua”.

 

Thế Phong - Khánh Hiền