1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Long:

Ông nội sát hại cháu gái dã man rồi tự sát

(Dân trí) - Từ Anh Kiệt dùng dao bầu cắt cổ cháu nội (cháu gái mới 7 tháng tuổi), chém xối xả vào người vợ rồi bỏ trốn. Một ngày sau cơ quan chức năng phát hiện hung thủ dùng dao tự đâm vào bụng mình.

Vụ việc xảy ra lúc 21h30 ngày 3/1, tại ấp Đông Bình A, xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Hung thủ Từ Anh Kiệt (41 tuổi) đã dùng dao chém trọng thương vợ mình là bà Đồng Thị Thùy Nhiên (49 tuổi) và cắt cổ làm chết cháu nội tên Từ Mỹ Mỹ.

Trước đó, nghe tiếng bà Nhiên kêu cứu, hàng xóm chạy đến can thiệp nhưng Kiệt đã khóa trái cửa, một tay cầm con dao bầu, một tay cầm phích nước sôi đã mở nắp dí vào người bà Nhiên đang bế cháu Từ Mỹ Mỹ.

Không thể xông vào nhà để cứu người, hàng xóm vội báo tin cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên ngay sau đó Kiệt đã “xuống tay”. Hiện bà Nhiên đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Sau khi gây án Kiệt bỏ trốn, đến chiều ngày 4/1, Kiệt dùng dao đâm vào bụng mình để tự sát. Cơ quan chức năng phát hiện đã đưa Kiệt đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của Công an Vĩnh Long.

Thông tin ban đầu cho biết: gia đình Từ Anh Kiệt từ quận Cái Răng (TP Cần Thơ) sang tạm trú tại ấp Đông Bình A, xã Đông Bình, làm nghề lượm ve chai kiếm sống. Vợ chồng Kiệt có con trai tên Từ Văn Toàn, 21 tuổi, lập gia đình cách đây 1 năm.

Cháu Từ Mỹ Mỹ là con của vợ chồng Toàn. Gần đây, do có mâu thuẫn gia đình nên vợ Toàn bỏ đi. Trong lúc Toàn đi làm thuê kiếm sống thì ở nhà án mạng xảy ra…

Theo phản ánh của người dân địa phương, Từ Anh Kiệt thường xuyên nhậu nhẹt nhưng sống hòa đồng với lối xóm. Hôm xảy ra án mạng, Kiệt không có biểu hiện say rượu...

Phạm Tâm