1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông Đồ lần đầu "cho chữ" ở Cần Thơ

(Dân trí) - Lần đầu tiên tại Cần Thơ có hẳn một phố ông Đồ. Những ngày cuối năm, người dân háo hức đi xin chữ lấy lộc khiến không khí nơi đây vô cùng nhộn nhịp.

Tối 7/2 (nhằm 27 tháng Chạp), theo ghi nhận của PV Dân trí,  phố ông Đồ tại đường Trần Quốc Toản kề bên Bảo tàng Cần Thơ (quận Ninh Kiều) khá nhộn nhịp, bởi có rất đông người dân đến xin chữ lấy hên đầu năm.

Lần đầu tiên Cần Thơ có phố ông Đồ.

Lần đầu tiên Cần Thơ có phố ông Đồ.

Nhiều ông Đồ tại đây viết chữ "bở hơi tai" mà vẫn không kịp. Những chữ như: Phát tài phát lộc, Vạn sự như ý, Tấn tài tấn lộc, Vinh hoa phú quý, Mã đáo thành công… được nhiều người thuê viết.

Các ông Đồ cho biết, thường những ngày cận Tết ngoài chơi hoa cũng có rất nhiều người chơi chữ nên lượng người đến xin chữ khá đông. Giá cả tùy thuộc vào độ dài ngắn của câu chữ. Không chỉ dùng bút viết chữ, nhiều ông Đồ còn ghép chữ trên giấy và viết chữ trên trái dưa hấu để tạo thêm sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ông Đồ trẻ, người xin chữ cũng trẻ
Ông Đồ trẻ, người xin chữ cũng trẻ
Ông Đồ trẻ, người xin chữ cũng trẻ
 
Các sản phẩm của ông Đồ cũng khá đa dạng.
Các sản phẩm của ông Đồ cũng khá đa dạng.

Vẽ chữ trên trái dưa hấu - một dịch vụ rất được ưa chuộng
Vẽ chữ trên trái dưa hấu - một dịch vụ rất được ưa chuộng

Bằng lòng với chữ lấy lộc ngày năm mới.
Bằng lòng với chữ lấy lộc ngày năm mới.

Một ông Đồ trẻ đang ghép chữ theo nhu cầu của người dân.
Một ông Đồ trẻ đang ghép chữ theo nhu cầu của người dân.

                                                                                                            Huỳnh Hải