1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Oi bức, người Sài Gòn đổ xô đi giải nhiệt

(Dân trí) - Miền Nam đang vào cao điểm mùa khô, tại TPHCM nhiệt độ có lúc lên đến 36 - 37 độ C, trời khá oi bức, nhất là buổi trưa. Để trốn cái nóng khó chịu, người Sài Gòn đổ đến các tụ điểm giải nhiệt đông hơn bao giờ hết.

Nước giải khát tăng giá

Trời nắng chói chang, đa số, mọi người  thường chọn những loại nước mát như: nước sâm, dừa lạnh, nước mía... để giải toả cái nóng. Chính vì thế, những điểm bán nước dọc đường, quán cóc đắt khách hơn ngày thường nhiều.

Sáng 28/3, tại cổng trường Đại học KHXH & NV TPHCM hàng chục nữ sinh viên kéo nhau ra quán cóc ngay trước cổng trường để mua nước giải khát sau giờ tan học. Bạn gái có biệt danh Hồng “móm”, sinh viên khoa Ngữ Văn, hóm hỉnh: “Nóng không chịu nổi, ngồi học mà như ngồi trong lò lửa. Không có miếng nước đá vào người chắc là tụi này chết khô thôi”.

Đối diện đó, quán nước mía trước Đại học Dược cũng tấp nập người vào ra. Người uống càng đông và đồng thời là dịp để người bán tăng giá lên. “Những ngày trước, 1 ly nước mía giá 2.000 đồng, còn nay lên đến 3.000-4.000 đồng/ly. Với sinh viên, việc tăng 1.000 đồng cũng méo mặt nhưng vẫn còn hơn là… chết khát”, Anh Duy - sinh viên khoa báo chí trường ĐH KHXH & NV than thở.

Cà phê máy lạnh, hồ bơi kín người

Khi thời tiết nóng dần lên, cũng là lúc những quán cà phê máy lạnh trở nên hút khách. Đa phần những viên chức thường chọn điểm đến là những quán cà phê có máy lạnh để… làm việc. Họ ngồi cả ngày, miệt mài bên laptop để giao dịch, và cũng để… tránh nóng.

Anh Minh Đức - chuyên viên của một công ty lữ hành cho biết: “Cơ quan không ràng buộc về thời gian nên ngồi quán cà phê cũng thấy thoả mái đủ điều”. Anh Đức dẫn thêm nhiều lí do hợp lý khác để ngồi quán như “nhà ở xa cơ quan, nên tấp vào quán cà phê này cũng đỡ kẹt xe, tốn xăng, và lại được một góc yên tĩnh để… nhìn ra thế giới”.

Các quán cà phê máy lạnh như Gió Bắc, Napoly, Café 42 (khu vực Hồ Con Rùa, đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3)… là điểm lui tới thường xuyên của cánh nhân viên văn phòng. “Giá cà phê có đắt hơn các quán khác một chút, nhưng không sao. Để ngồi nghe nhạc và cảm thấy thoải mái vào ban trưa là được rồi”, anh Chí Kiên - nhân viên một công ty bảo hiểm tâm sự.

Một địa điểm khác đặc biệt thu hút người tránh nóng là các bể bơi trong thành phố. Nhất là vào cuối tuần, không ít hồ bơi xảy ra cảnh quá tải.
Oi bức, người Sài Gòn đổ xô đi giải nhiệt - 1

Hồ bơi tại công viên Phú Nhuận chiều Chủ nhật (29/3) đông nghẹt

Các hồ bơi ở bến Vân Đồn (Q. 4), Chi Lăng (Bình Thạnh), Lý Thường Kiệt (Tân Bình), Rạch Miễu (Phú Nhuận), hồ bơi Hải Quân (Q.1)... lượng khách cũng tăng gấp 2, 3 lần trước đó.

Anh Đặng Văn Mừng, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ bơi lội Kỳ Đồng cho biết: “Mỗi ngày có từ 200 đến 300 vé suất được bán ra. Ngày cuối tuần, lượng khách tăng đột biến và có thể hồ bơi sẽ không còn chỗ”.

Hồ bơi trong Cung văn hóa Lao Động TPHCM lượng khách tăng đột biến với khoảng 1.500 vé/ngày. Có rất đông các em thiếu nhi và học sinh cũng được cha mẹ đưa đến đây bơi và để học bơi. Giá vé chỉ có 10.000 đồng/vé.

Theo Đài Dự báo khí tượng thuỷ văn Nam bộ thì miền Nam đang bước vào cao điểm mùa khô và dự báo sẽ kéo dài sang giữa tháng 4. Mặc dù, thời điểm này sẽ xuất hiện mưa trái mùa, nhưng lượng mưa không đáng kể. Nhiệt độ tại khu vực Đông Nam bộ như Bình Phước, Đồng Nai, TPHCM nhiệt độ có thể lên cao từ 37 -38 độ C. Thời tiết khô, oi bức khiến lượng bụi trong không khí tăng cao, đồng thời cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân.

Công Quang - Lê Phương