1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nước mắt người mẹ có con trai mang tội hiếp dâm

(Dân trí) - “Nhà tui nghèo lắm, 5 đứa con thì đến 4 đứa chưa được một lần đến trường. Thằng Bệu phạm cái tội tày trời này, giờ hắn phải trả giá. Nhưng còn 11 triệu đồng tiền bồi thường tui biết xoay ở mô? Thằng em út kiểu này lại thất học giống các anh thôi”.

Đó là tâm sự đầy nước mắt của chị Nguyễn Thị Hồng (xóm 13, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay 10/3/2010 của TAND tỉnh Nghệ An, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Vân về tội hiếp dâm trẻ em.
 
Nước mắt người mẹ có con trai mang tội hiếp dâm - 1

Người mẹ gày gò, khắc khổ ngồi thu lu trên hàng ghế dành cho người nhà bị cáo.

 

Chị ngồi dưới, mắt đau đáu nhìn cậu con trai 17 tuổi đang đứng trước vành móng ngựa. Nhìn bề ngoài, Nguyễn Văn Vân (SN 1993, còn có tên là Bệu) nhỏ hơn tuổi thật của mình rất nhiều. Cúi gằm mặt, hai bàn tay vặn vẹo, chủ tọa hỏi 2, 3 lần Vân mới trả lời nhát gừng, trống không. Hỏi ngày sinh Vân cũng không nhớ. “Hắn không được bình thường, nhanh nhẹn như những người khác”, người mẹ lý giải.

 

Vân là con thứ 2 trong một gia đình ngư dân nghèo, cái nghèo, cái đói bám quanh năm. Cả ngôi nhà nhỏ rách nát, nơi tá túc của 7 con người trong gia đình cũng là ở nhờ. Để lo đủ cái ăn cho cả gia đình, chồng chị Hồng theo các chủ thuyền đánh cá ngoài khơi. Mọi việc trong nhà đều giao phó vào tay người đàn bà ốm yếu quanh năm là chị.

 

Không giấu nổi những giọt nước mắt chực lăn dài, chị cho biết: “Từ bữa thằng Bệu bị bắt đến giờ ông ấy cũng chưa có thời gian vào thăm hắn được một lần. Nghỉ ngày mô thì cả nhà chết đói mất”. 

 

Chưa một lần được đến trường, chưa từng biết mặt chữ, Vân cùng các anh em trong nhà lớn lên như cây rong, cây rêu ngoài biển. Cũng vì nhỏ con quá nên Vân không được các chủ thuyền thuê đánh cá ngoài khơi, chỉ biết quanh quẩn ở bãi biển đợi ai thuê gì thì làm. 

 

Trưa ngày 7/10/2009, Vân được giao nhiệm vụ chở cậu em út 4 tuổi đến trường mẫu giáo. Cho em vào lớp xong, Vân quay xe ra về thì thấy bé N. T.N.A (ở sát nhà Vân) đang đứng một mình. Vân gọi bé N.A lại cho kẹo rồi kéo bé ra bờ tường rào sau trường giở trò đồi bại. Gây án xong, Vân cho N.A vào lớp còn mình thì lên xe đạp về nhà.

 

Ngày 8/10, N.A kể lại chuyện cho mẹ nghe. Mẹ N.A đưa con sang nhà Vân nói chuyện. Chị Hồng vét hết tiền trong nhà được 150 nghìn đồng, cùng mẹ N.A đưa cháu đến BV đa khoa Quỳnh Lưu khám. Sau đó chị chạy vạy vay được 2 triệu đồng gọi là bồi thường cho gia đình nạn nhân, đồng thời vận động con trai ra đầu thú.
 
Nước mắt người mẹ có con trai mang tội hiếp dâm - 2
“Thằng Bệu” trước vành móng ngựa.

 

Tại phiên tòa xử “thằng Bệu”, vì bị cáo còn là trẻ vị thành niên nên tòa cho phép chị được nói lời sau cùng cho con. Nước mắt lã chã, ánh mắt van lơn, chị chỉ mong tòa mở cho con mình một con đường để được trở về với xã hội, làm một công dân tốt.

 

Với thái độ khai báo thành khẩn, do không hiểu biết pháp luật, gia đình đã tích cực bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, Nguyễn Văn Vân chỉ phải nhận mức án 8 năm tù giam và phải bồi thường cho gia đình bị hại 11,5 triệu đồng.

 

Phiên tòa kết thúc. Phạm nhân được dẫn giải ra xe. Cố kiễng chân nhìn con trước khi chiếc xe thùng lăn bánh, nước mắt chị tuôn như mưa. “Âu cũng là cái giá hắn phải trả cho hành động của mình. Nhưng hơn 11 triệu đồng thì biết xoay xở mô ra. Kiểu này thì thằng út đang học mẫu giáo cũng phải chịu cảnh thất học như các anh của hắn thôi”.

 

Hoàng Lam