1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nước cống “khoan” đường chui lên

(Dân trí) - Đường Nguyễn Hữu Cảnh lún thì ai cũng biết, nhưng có một chuyện hy hữu có lẽ ít người biết: Nước cống bên dưới mặt đường thường xuyên muốn… thoát lên. Không chỉ bằng cửa cống, mà nước cống còn “khoan thủng” cả mặt đường để chui lên.

Sự việc xảy ra vào giữa tháng 8/2007, mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh tại điểm giao lộ với đường Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh, TPHCM) đột nhiên bị bong tróc một mảng lớn và nước xì ra. Nhiều xe máy lưu thông qua vị trí này đã bị té ngã do không biết vị trí đường thủng, cũng có xe té ngã do trượt nước từ đây phun ra.  

 

Còn người đi bộ thì gặp phiền toái khi băng qua đường: các xe lớn không biết đoạn này đọng nước chạy qua với tốc độ cao làm bắn nước khắp nơi. 

 

Từ khi phát sinh đến nay, lỗ hổng thoát nước này đã được các công nhân bảo dưỡng đường khắc phục 3 lần. Nhưng khi PV Dân trí đến đây vào trưa ngày 3/9 thì nước vẫn còn chảy ra rất nhiều. 

 

Ông Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, cho biết: Người của công ty đã xuống kiểm tra và xác định đây không phải là nước máy mà là nước xì lên từ cống thoát nước.

 

Theo người dân quanh khu vực này thì tình trạng nước cống khoan đường chui lên ở đây không phải là hiếm. Năm ngoái, tại khu vực này cũng đã xảy ra tình trạng tương tự. Còn chuyện mặt đường đột nhiên sụt lún tạo thành cái ổ gà thì hằng sa số.

 

Tùng Nguyên