1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Núi lở vùi lấp 3 giáo viên Quảng Ngãi

(Dân trí) - Vào khoảng 11h30 trưa qua, tại km 40+700 thuộc địa phận Suối Nước Nâu, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng đã xảy ra một vụ sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp 3 giáo viên.

Nạn nhân là anh Trần Hoàng Nhũ, cô Huỳnh Thị Kim Yến và cô Lê Na. Cả 3 đều là giáo viên Trường Tiểu học Trà Lãnh (huyện Tây Trà) quê ở huyện Trà Bồng.

 

Anh Nhũ cho biết, sau khi tan trường anh và vợ là Huỳnh Thị Kim Yến đi cùng một chiếc xe máy về nhà, cùng đi có cô Lê Na. Khi đi qua đoạn đường này, vì đã bị sạt lở đất đá nên anh đưa vợ qua truớc khoảng vài chục mét, sau đó quay lại dắt xe cho cô giáo Lê Na.

 

Trong khi anh vừa quay lại dắt xe thì nghe trên núi có một tiếng nổ lớn. Cùng theo đó là một khối đất lớn đã đổ xuống đã đẩy dạt anh ra mép đường. Toàn bộ cơ thể anh và cô Lê Na đã bị vùi lấp, trừ phần đầu. Riêng cô Yến vợ anh đã bị vùi lấp hoàn toàn.

 

Rất may, khi xảy ra tai nạn tại đoạn đường này có 5 công nhân đang sửa chữa tuyến đường đã kịp thời đào đất và đưa chị Lê Na cùng anh Nhũ đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.      

 

Đến 15 giờ chiều nay, nạn nhân Huỳnh Thị Kim Yến vẫn chưa tìm thấy. Hiện huyện Trà Bồng đang huy động lực lượng để tìm kiếm nạn nhân này, nhưng do điểm sạt lở quá lớn trong lúc trời vẫn tiếp tục mưa to nên việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

 

Cháu bé 5 tuổi bị lũ cuốn trôi

 

Cũng trong đợt mưa lũ này, trên địa bàn Quảng Ngãi đã xảy ra những trường hợp trẻ em bị chết đuối do lũ cuốn.

 

Trường hợp mới đây nhất là vào khoảng 9 giờ sáng qua (27/11), cháu Từ Ngọc Trí, ở thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa đã bị rơi xuống mương nước tử vong.

 

Bố mẹ cháu Trí đi làm ăn xa, gửi con cho ông bà ngoại giữ. Tuy nhiên, do bà ngoại bất cẩn để Trí đi lên cầu Gò Sa gần nhà và rơi xuống mương nước. Một tiếng đồng hồ sau, bà ngoại cháu đi tìm và phát hiện Trí bị chết trôi cách đó 20m.

 

Anh San