1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Nửa đêm tháo chạy vì sông “ngoạm” vào nhà

(Dân trí) - "Cả nhà tôi đang ngủ thì nghe ầm ầm, tôi rọi đèn pin thì thấy phía sau nhà bếp đã bị nước cuốn trôi xuống sông rồi. Sợ quá, tôi kêu hết cả nhà dậy dọn gấp bàn, ghế, tủ ra phía trước nhà.", ông Đặng Tuấn (xã Hòa Phong, Hòa Vang) kể.

Chỉ một cơn lũ nhỏ đầu mùa nhưng hơn 10 hộ dân với gần 100 nhân khẩu xã Hòa Phong (Hòa Vang, Đà Nẵng) đã bị nước sông “ngoạm” vào nhà gây sạt lở nghiêm trọng khiến người dân phải dọn đồ đạc đến tạm cư nơi khác.
 
Vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì nửa đêm nước dâng khiến nhà cửa bị cuốn xuống sông, ông Đặng Tuấn (70 tuổi, thôn Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong, Hòa Vang) cho biết, đêm 17/10 rạng sáng ngày 18/10, trong khi cả nhà đang ngủ thì mưa to khiến nước trên nguồn đổ về làm sông Túy Loan dâng cao. "Tưởng cũng như những năm trước tôi nghĩ không sao, nhưng không ngờ nước xoáy mạnh vào nhà và lôi phần nhà bếp xuống sông", ông Tuấn kể.
 
Nửa đêm tháo chạy vì sông “ngoạm” vào nhà - 1
Móng nhà của ông Đặng Tuấn đã bị nước khoét sâu
 
Dẫn chúng tôi ra phía sau nhà, nơi phần bếp đã bị chìm dưới sông, ông Tuấn nói, cả nhà đang ngủ thì nghe ầm ầm, ông rọi đèn pin thì thấy phía sau nhà bếp đã bị nước cuốn trôi xuống sông rồi. Sợ quá, ông kêu hết cả nhà dậy dọn gấp bàn, ghế, tủ ra phía trước nhà. Cũng may trong nhà chỉ trôi ít đồ đạc chứ người thì không bị sao.
 
Nửa đêm tháo chạy vì sông “ngoạm” vào nhà - 2
Phần nhà bếp cũng bị trôi một phần xuống sông, phần còn lại nghiêng ngả
 
Nhiều ngôi nhà ở đây hiện đã hỏng chân móng, nhiều chỗ móng nhà đang treo lở lửng trên không, phía dưới là dòng nước chảy xiết có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Nhiều người đi nhè nhẹ vì sợ động mạnh nền nhà sẽ bị sập xuống sông.
 
Nửa đêm tháo chạy vì sông “ngoạm” vào nhà - 3
Bụi tre giờ đã nằm giữa sông

Nhà ông Mai Văn Linh sát nhà ông Tuấn cũng trong hoàn cảnh tương tự, phía nhà bếp cũng đã trôi một phần xuống sông khiến mấy hôm nay gia đình ông không có chỗ nấu ăn. Sợ ảnh hưởng đến nhà trên, ông đã dọn đồ đạc ra trước nhà để, còn lại ông mang đi gởi nhà người quen.

Ông Linh cho biết, mấy hôm nay cả nhà mất ăn mất ngủ vì nhà bị sông “ăn” vào. Cả nhà ông phải di tản đến nhà người quen để ngủ nhờ vì không biết sông sẽ “ngoạm” vào khi nào, lỡ đang ngủ mà chạy không kịp thì chết cả nhà.
 
Nửa đêm tháo chạy vì sông “ngoạm” vào nhà - 4
Nhà của ông Mai Văn Linh (trái) cũng bị sạt lở nặng
 
“Tôi sống ở đây đã mấy chục năm nay nhưng tình trạng sạt lở là điều rất bất thường vì từ trước đến nay chưa bao giờ thấy sông lở cuốn trôi nhà như thế này, mặc dù mới là cơn lũ đầu mùa nhỏ hơn so với mọi năm nhưng đã sạt như thế này rồi, vài ngày nữa có lũ lớn thì không biết mức độ sạt lở như thế nào nữa”, ông Linh lo âu.
 
Nửa đêm tháo chạy vì sông “ngoạm” vào nhà - 5
Đồ đạc trong nhà đã được ông dọn lên trước nhà chờ chuyển đi
 
Chỉ tay ra bụi tre đã nằm giữa sông, ông Hồ Văn Trúc, một hộ dân cũng bị sạt lở nặng cho biết: Trước đây, bờ sông cách nhà trên 5 mét, giờ thì bờ sông ăn sâu đến nhà trên. Bụi tre này trước đây còn đứng vững, chỉ qua một cơn lũ mà đã bị cuốn ra kia rồi. “Trong nhà tôi đã bị trôi mất một số đồ đạc, cũng may người không bị thiệt hại gì”, ông Trúc nói.
 
Nửa đêm tháo chạy vì sông “ngoạm” vào nhà - 6
Mức độ sạt lở rất nguy hiểm, nếu không có biện pháp cấp bách sẽ còn sạt lở tiếp

Hiện có 9 hộ ở thôn Túy Loan Đông 1 và 3 hộ  thôn Bồ Bản 1 với gần 100 nhân khẩu bị cuốn một phần phía sau nhà. Hộ nặng nhất bị sạt lở khoảng 1/3 ngôi nhà, hộ nhẹ cũng bị sạt hết một phần nhà bếp khiến cho việc sinh hoạt và ăn ở của các hộ này hết sức khó khăn.

 
Nửa đêm tháo chạy vì sông “ngoạm” vào nhà - 7
Nhiều ngồi nhà đã bị sạt lở 1/3 căn phía sau

Phía sau lưng các hộ dân là dòng sông Túy Loan mùa này có lũ về nước cuồn cuộn chảy, có nguy cơ tiếp tục gây sạt lở nữa và nếu không có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, nước lũ sẽ “đẩy” toàn bộ hơn 10 ngồi nhà của người dân ở đây xuống sông.

Người dân ở đây cho biết, sở dĩ năm nay bờ sông bị sạt lở nặng là do cầu Túy Loan mới đang được xây dựng sát khu dân cư khiến dòng chảy thay đổi nên mới xảy ra tình trạng này. Theo các công nhân đang xây cầu cho biết, cây cầu này đã được thi công khoảng hơn 3 tháng, còn hơn 1 năm nữa mới hoàn thành.
 
Nửa đêm tháo chạy vì sông “ngoạm” vào nhà - 8
Giếng nước giờ đã nằm chơ vơ trên dòng sông, phía dưới nước sông đang chảy xiết
 
Nửa đêm tháo chạy vì sông “ngoạm” vào nhà - 9
Hơn 10 ngồi nhà đã bị sạt lở sau nhà phía bờ sông Túy Loan

Hiện tại, nhiều gia đình khó khăn không có nơi ở nhờ đành dọn đồ đạc đến trụ sở thôn để ở tạm, số khác thì có nhà người quen nơi khác nên cũng bắt đầu dọn đi.

Trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch xã Hòa Phong, ông Huỳnh Tấn Sỹ cho biết ngay sau khi nhận được phản ảnh của người dân, lãnh đạo xã đã xuống khảo sát. Tuy nhiên, trước mắt xã vận động người dân tự dọn đến hội trường thôn tạm cư hoặc đến nhà người quen để ở, qua mùa lũ sẽ tính đến các phương án khác.
 
Nửa đêm tháo chạy vì sông “ngoạm” vào nhà - 10
Mố cầu Túy Loan mới đang xây dựng cũng bị sạt lở

“Chúng tôi đã làm đơn kiến nghị gởi lên huyện để báo cáo tình hình, nếu người dân chưa có chỗ ở thì địa phương sẽ bố trí cho người dân tạm cư tại trụ sở thôn hoặc hội trường ủy ban xã. Ngoài ra, địa phương sẽ hỗ trợ người dân di dời đồ đạc đến địa điểm khác”, ông Sỹ cho biết.

Về vấn đề người dân phản ảnh do xây cầu Túy Loan nên mới xảy ra sạt lở, ông Sỹ cho biết: "Tôi cũng mới nghe người dân phản ảnh chứ chưa biết đúng sai thế nào vì chưa có cơ sở để khẳng định".
 
Công Bính