1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Nửa đêm đi ăn trộm bò của... thông gia

(Dân trí) - Được công an xã báo lên nhận lại con bò bị mất trộm, ông Nguyễn Công C, trú xóm 4, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh giật mình khi thấy thủ phạm lại chính là... bà thông gia.

Nửa đêm đi ăn trộm bò của... thông gia - 1
Tang vật vụ án
 
Vào khoảng 22h45 ngày 11/10, anh Phạm Văn Luận, thành viên tổ tự quản thuộc xóm 14 xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh phát hiện trong đêm tối có một phụ nữ đi xe đạp dắt theo một con bò. Khi bị đánh động, người phụ nữ lập tức thả bò đi trước còn mình đi phía sau hòng đánh lạc hướng.

Thấy có biểu hiện nghi vấn, anh Luận đã kịp thời điện báo cho ông Phan Văn Cương, Trưởng công an xã Sơn Giang. Một kế hoạch đón lõng bắt gọn đối tượng trộm bò được công an xã tiến hành ngay. Đúng như nhận định, sau một lúc bỏ đi để đánh lạc hướng, đối tượng đã quay trở lại dắt bò đi tẩu tán. Khi đối tượng đang thúc bò ra khỏi xóm 14 thì bị lực lượng tổ tự quản và công an xã Sơn Giang bắt giữ. Khám xét người và xe của đối tượng Công an xã Sơn Giang còn thu giữ một chai nhựa đựng axít và một chiếc kéo.

Ngay trong đêm cả người và tang vật được công an xã Sơn Giang đưa về trụ sở xã. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên là Đỗ Thị Ty, SN 1957, trú xóm 1, xã Sơn Hoà, huyện Hương Sơn. Ty thừa nhận đã ăn trộm con bò của gia đình ông Nguyễn Công C, xóm 4, xã Sơn Giang.

Nhận được thông tin, ông C đã có mặt làm thủ tục nhận lại bò. Tại đây ông C giật mình lúng túng khi kẻ trộm bò lại chính là bà thông gia với gia đình ông.
 
Nửa đêm đi ăn trộm bò của... thông gia - 2
Đỗ Thị Ty, đối tượng trộm bò bị bắt giữ
 
Sau khi hoàn tất hồ sơ, Công an xã Sơn Giang đã bàn giao đối tượng Đỗ Thị Ty cho Công an huyện Hương Sơn.

Nguồn tin từ Công an huyện Hương Sơn cho hay, chiều 12/10, công an huyện này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thị Ty để phục vụ công tác điều tra.

Văn Dũng