1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nữ tổng giám đốc bắt nhân viên cúng “ma” tại trụ sở

Mơ thấy có “ma”, bà tổng giám đốc rước khoảng 10 thầy cúng, mua nhiều nhang đèn, hình nộm và lệnh cho cán bộ ở các phòng, ban phải trực tiếp cúng bái, đốt nhang liên tục 4 - 5 giờ liền.

Mấy ngày qua, nhiều công nhân thuộc Công ty cổ phần dệt LA (huyện Thủ Thừa, Long An) tỏ ra bức xúc trước hiện tượng mê tín của vị tổng giám đốc công ty.

Họ cho rằng, việc bà tổng giám đốc tổ chức rước nhiều thầy “cúng” vào công ty để cúng bái, đồng thời bắt nhiều công nhân, cán bộ các phòng ban phải có mặt để quỳ lạy nhiều giờ liền là không thể chấp nhận được.

Theo một số công nhân “bị bắt quỳ lạy”, cách đây không lâu, bà tổng giám đốc chiêm bao thấy có ma nên ngày hôm sau thông báo cho cán bộ cốt cán của công ty biết.

Đến ngày 3/9, bà đứng ra “đạo diễn” tất cả mọi việc, rước khoảng 10 thầy “cúng”, mua nhiều nhang đèn, hình nộm để tổ chức cúng bái. Sau phần thủ tục, bà lệnh cho cán bộ ở các phòng, ban phải trực tiếp tham gia vào việc cúng bái, đốt nhang liên tục 4 - 5 giờ liền.

Theo Cao Dương
Báo Đất Việt