1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại học Tây Nguyên:

Nữ sinh tố bị giảng viên… “gạ tình”

(Dân trí) - Trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp, một nữ sinh năm 4, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Tây Nguyên liên tục nhận được tin nhắn điện thoại gạ gẫm chuyện “tình cảm”, đòi “quan hệ” từ số điện thoại của giảng viên hướng dẫn.

Cầu cứu vì bị “gạ tình” bằng tin nhắn điện thoại

Theo đơn tố cáo của nữ sinh C.T.D. (sinh năm 1989), sinh viên năm 4, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh của Trường ĐH Tây Nguyên (Đắk Lắk), khoảng từ tháng 3/2011, Khoa phân công ông T. X. N (sinh năm 1960), giảng viên môn Quản trị doanh nghiệp hướng dẫn nữ sinh D làm luận văn tốt nghiệp.

Nữ sinh tố bị giảng viên… “gạ tình”   - 1
 Nữ sinh C.T.D với đơn cầu cứu các cơ quan chức năng

Thời gian hướng dẫn khoảng 3 tháng, 2 tháng đầu thầy N không quan tâm hướng dẫn, chỉ khi còn khoảng 1 tháng nữa là hết hạn làm luận văn, lúc này, thầy N mới bắt đầu hướng dẫn D và cũng từ đây cô nữ sinh liên tục nhận được điện thoại, tin nhắn “gạ tình”, gợi ý đi nhà nghỉ, thậm chí hăm dọa từ số điện thoại 01632139859.

Nếu D không nghe lời sẽ bị đánh hỏng bài luận văn và không thể tốt nghiệp trong năm nay. D cho biết, số điện thoại 01632139859 là của ông T. X. N, người hướng dẫn cô làm luận văn. Đây cũng là số ông N thường xuyên sử dụng để gọi, gửi tin nhắn mỗi khi muốn gặp cô.

Trong hộp tin nhắn điện thoại của D chúng tôi đếm được hơn 40 tin nhắn với nội dung chủ yếu “gạ gẫm” và hăm dọa (D cho biết đã phải xóa bớt do hộp tin nhắn bị đầy). Đặc biệt, càng sát ngày bảo vệ luận văn (27/6), số lượng tin nhắn với những lời lẽ gợi ý chuyện quan hệ trắng trợn đến điện thoại D ngày một nhiều.

Trung bình, 1 ngày điện thoại D nhận được 6 - 7 tin nhắn “gạ tình” từ số điện thoại nói trên. Trong đêm 21/6, số máy nói trên liên tục gửi tin nhắn đến máy của D thúc ép D đến một số nhà nghỉ do chủ nhân số điện thoại trên chọn trên các đường Phan Chu Trinh, Nguyễn Công Trứ, TP. Buôn Ma thuột để cùng “quan hệ”, thậm chí sang nhà nghỉ ở huyện Cư Jút (Đăk Nông) để khỏi bị phát hiện.

Nữ sinh tố bị giảng viên… “gạ tình”   - 2
Một tin nhắn với nội dung đe dọa khi D không đồng ý

Quá lo sợ bị đánh rớt tốt nghiệp, lại không dám làm thầy N “phật lòng”, D tìm mọi cách lần lữa kéo dài thời gian mong mau đến ngày bảo vệ luận văn. Tức giận vì không được đáp ứng. Đêm 22/6, số điện thoại trên lại gửi tin nhắn đe dọa: “Cô cứ lần lữa để tránh đi với tôi như cô đã hứa, cô xong báo cáo là cô xù, cô tưởng vậy là xong à” hay “Nếu ngày mai cô không ok coi như tôi không ok với cô nữa”… và ra hạn chót với D, tối (23/6), vào khoảng 19 giờ phải đến tại một địa điểm nhà nghỉ trên đường Nguyễn Công Trứ (TP. Buôn Ma Thuột) để cùng “quan hệ”, nếu không sẽ khó thoát khỏi tay thầy N. Quá hoang mang, lo sợ, D đã làm đơn cầu cứu khắp nơi.

Có thể vợ tôi nhắn tin “kiểm tra” sinh viên!?

Tại buổi làm việc với ông N về nội dung đơn tố cáo của nữ sinh C.T.D, ông N đã thừa nhận số điện thoại 01632139859 là của mình và ông cho biết thường để nó ở nhà, nhưng không biết ai đã dùng nó để nhắn tin. Khi phóng viên chất vấn: “Toàn bộ những tin nhắn với nội dung “gạ tình” và hăm dọa đến máy điện thoại D chủ yếu có thời gian khoảng từ 22 - 24 giờ, thời gian này ông N có mặt ở nhà vậy tại sao ông không biết ai dùng nó, trong khi nhà ông chỉ có 3 người là ông, vợ và con trai”.

Sau nhiều câu trả lời lúng túng, vòng vo, thì ông N nói: “Có thể vợ tôi nhắn tin để thử và kiểm tra sinh viên (!?) D khẳng định, trong suốt quá trình được ông N hướng dẫn khóa luận, mỗi lần hẹn gặp, ông N thường gọi D lên trường hoặc ra quán cà phê để trao đổi. Chỉ một lần duy nhất ông N gọi cô đến nhà nhưng vợ ông N đi vắng, nên giữa D và vợ ông N chưa hề gặp và quen biết nhau.

Nữ sinh tố bị giảng viên… “gạ tình”   - 3
Điện thoại của D với hàng chục tin nhắn gạ tình, và hăm dọa từ số điện thoại 01632139859

Về việc, vì sao ông N lại thường xuyên liên hệ mời đi ăn, hẹn gặp D tại các quán cà phê thì ông này cho rằng, do khả năng chuyên môn D hơi yếu so với các bạn khác nên ông phải dành nhiều thời gian hơn để kèm cặp, hướng dẫn giúp D hoàn thành luận văn(!?)

Trong buổi trao đổi với phóng viên báo chí về sự việc trên, ông Nguyễn Xuân Thao, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, cho biết chưa nắm được sự việc vì mới đi công tác về: “Tại cuộc họp Ban giám hiệu hôm thứ 4 (29/6), một thầy trong Ban giám hiệu có phản ánh sự việc với tôi, do trong quá trình đi công tác mọi việc đều giao cho thầy Nguyễn Tấn Vui, Phó Hiệu trưởng nhà trường xử lý".

Theo ông Thao, hiện thầy Vui đang nằm trong ban ra đề thi đại học nên nội tình sự việc như thế nào cũng chưa thể nói được, nhưng trước mắt Ban giám hiệu sẽ làm việc với thầy N, nếu có sự việc như tố cáo của sinh viên, nhà trường sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với thầy N.

Lê Văn - Dương Trần