1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nữ sinh 16 tuổi trở về sau gần 1 tháng “mất tích”

Gần một tháng bỏ nhà “đi bụi”, nữ sinh Lê Thị Khiết Nhu (16 tuổi, học sinh lớp 10, trường PTTH Thủ Đức, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) nhận ra sai sót việc mình đã làm, cùng sự động viên giúp đỡ từ phía gia đình giúp Nhu tự tin quay trở về nhà.

Nữ sinh 16 tuổi trở về sau gần 1 tháng “mất tích”
Nữ sinh Lê Thị Khiết Nhu
 
Theo trình bày của Khiết Nhu, do quá áp lực từ trường học, cùng nhiều chuyện buồn từ phía gia đình, ngày 27/2, Nhu rời Thủ Đức đi về nhà bạn tên Nhi tại Bình Dương.

 

Nhi là người bạn gái cùng tuổi với Nhu (bán mỹ phẩm, gia đình ở Bình Dương). Nhu biết Nhi qua một người bạn mà Nhu đã quen trước đó.

 

“Sự việc xảy ra khiến bạn bè, thầy cô, người thân lo lắng, Nhu cảm thấy mình thật có lỗi với mọi người”, Nhu tâm sự.

 

Thấy con gái mình quay trở về, anh Lê Vũ Tuấn (SN 1968) và chị Nguyễn Thị Bé (SN 1968) rất vui mừng khi sức khỏe Khiết Nhu vẫn tốt, các vật dụng, phương tiện đi lại cháu vẫn còn giữ nguyên.

 

Gia đình dự định sẽ xin trường PTTH Thủ Đức cho cháu được bảo lưu một năm. Trong thời gian này, gia đình sẽ quản lý cháu tốt hơn về các mối quan hệ bạn bè.

 

“Mong các bậc phụ huynh khác cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho con em. Quan tâm, theo dõi việc học tập, sinh hoạt, sự giao lưu của con em mình với bạn bè lúc ở nhà, cũng như đang ở trường tốt hơn. Tránh trường hợp như con tôi, khi gia đình quá lo lắng vì mất liên lạc với cháu trong nhiều ngày, nên đã thông báo cháu bị mất tích, gây ảnh hưởng lớn đến học sinh, nhà trường và ngoài xã hội…”, anh Tuấn chia sẻ.

 

Theo Công Hà

Pháp Luật VN