1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Nữ quái” lừa 17 chiếc xe máy

Với dáng vẻ lẳng lơ và cách ăn nói mềm dẻo, "nữ quái" 27 tuổi này đã khiến hàng chục người lái xe ôm "sập bẫy". Cuối tháng 7 vừa qua, "siêu lừa" đã sa lưới pháp luật.

Anh Nguyễn Trọng Phước (48 tuổi), lái xe ôm, trú ở huyện Diên Khánh, nạn nhân cuối cùng của “nữ quái”, kể lại: Trong lúc đang ngồi chờ khách tại một ngã ba ven tỉnh lộ 6 thì một cô gái đến thuê đi thị xã Cam Ranh rồi ngược ra TP Nha Trang.

 

Anh Phước điều khiển chiếc xe Win TQ mang BKS 79N8-9762 đưa cô gái đi đến gần Khu công nghiệp Suối Dầu ở phía Nam huyện Diên Khánh, cô gái ra hiệu cho anh Phước dừng lại để cô ta tranh thủ tạt vào chợ gần đó trong chốc lát, rồi cầm hai gói giấy nhỏ trở ra.

 

Tiếp tục hành trình đến xã Cam Tân, thị xã Cam Ranh, một lần nữa cô gái ra hiệu cho anh Phước dừng lại bên lề đường. Sau khi hỏi anh Phước và được biết xe Win không thể mở yên lên được, cô gái bước vào tiệm sửa chữa xe gần đó mượn chiếc tuốc nơ vít, đồng thời đưa hai gói giấy nhỏ cho anh Phước rồi bảo: "Anh mở hộp đèn xi nhan cất giùm em".

 

Thấy anh Phước chần chừ, cô gái õng ẹo hối thúc: "Hổng sao đâu, giấy tờ có liên quan đến tiền vàng thôi mà". Đi được một chặng, cô gái chồm tới, áp sát vào lưng anh Phước, rồi nói như đùa cợt: "Hai gói giấy lúc nãy ông anh cất trong đèn xi nhan là heroin đó".

 

Nghe tới "hàng trắng", anh Phước hoảng hốt tấp xe vô lề đường, nhưng cô gái đổi giọng: "Làm gì mà ông anh hoảng đến thế. Không đi tiếp thì tôi gọi đàn em đến xử". Thêm một nỗi lo đến tính mạng, nên anh Phước lặng lẽ tiếp tục hành trình để tính toán đường thoát.

 

Đến Cam Phước Tây, cô gái yêu cầu anh Phước đưa xe máy và giấy đăng ký để đưa vào thế chấp 4 triệu đồng tại một cửa hiệu cầm đồ. Bằng giọng điệu của kẻ ma mãnh, cô gái nói với anh Phước: "Mục đích thế chấp xe để cho bọn đàn em rút hàng trong hộp đèn xi nhan ra, đến chiều sẽ chuộc xe lại".

 

Do "hàng trắng" đã nằm trong xe máy của mình, anh Phước phải chấp nhận yêu cầu của cô gái, nhưng chủ hiệu cầm đồ không đủ tiền, nên dùng xe Win của anh Phước chở cô gái đi lấy thêm tiền.

 

Tình cờ lúc đó, anh Phước nhìn thấy một tổ tuần tra phối hợp giữa Công an thị xã Cam Ranh và Công an xã Cam Phước Tây đi qua, nên vội vã đón đầu để nhờ can thiệp. Gần 10 phút truy đuổi, lực lượng Công an đã vây bắt kẻ lừa đảo đưa về Công an thị xã Cam Ranh.

 

Qua đấu tranh khai thác, "nữ quái" này khai nhận là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (27 tuổi), trú ở thôn Thống Nhất, xã Cam Phước Đông, thị xã Cam Ranh. Bên trong hộp đèn xi nhan xe máy của anh Phước chỉ là hai mảnh giấy vụn xếp lại thành gói, để đẩy "con mồi" lâm vào thế bí phải chấp nhận thế chấp xe theo màn kịch lừa đảo do Mỹ Hạnh đạo diễn.

 

Tiếp tục đấu tranh xét hỏi, "nữ quái" Mỹ Hạnh thừa nhận, với thủ đoạn trên, thị đã lừa đảo 16 tay lái xe ôm khác ở thị xã Cam Ranh, huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh, TP Nha Trang (Khánh Hòa) và thị xã Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

 

Đến cuối tháng 7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cam Ranh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Hạnh về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đang mở rộng điều tra.

 

Theo Công An Nhân Dân