TPHCM:

Nữ công nhân bị cây rơi trúng tử vong, bỏ lại 2 con thơ nheo nhóc

(Dân trí) - Hai bé gái chưa tròn 10 tuổi không thể ngờ rằng, buổi sáng định mệnh khi chúng còn say ngủ, mẹ đi làm sớm mà sau đó cả 2 đã vĩnh viễn không còn mẹ nữa…

Sau hơn 12 tiếng đồng hồ hôn mê sâu, tối hôm qua (7/8), chị Lâm Thị Diễm (30 tuổi) đã qua đời trong nỗi đau đớn tột cùng của người thân. Ngay trong đêm, nữ công nhân xấu số này đã được đưa về quê ở tỉnh Bạc Liêu để lo hậu sự.

Gia cảnh bi đát của nạn nhân

Thẫn thờ bên thi thể vợ, anh Nguyễn Văn Khanh (35 tuổi) khóc nghẹn khi kể về nỗi nhọc nhằn, cực khổ của vợ chồng mình trong những tháng ngày tha hương từ quê lên Sài Gòn mưu sinh.


Người đàn ông này đau đớn trước cái chết oan nghiệt của vợ.

Người đàn ông này đau đớn trước cái chết oan nghiệt của vợ.

“Vợ tôi mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ. Các anh chị của Diễm cũng nghèo khó nên mỗi người đều tứ tán khắp nơi để kiếm sống. Hơn 10 năm trước, cùng cảnh nghèo lại là người đồng hương, chúng tôi đến với nhau và lần lượt 2 đứa con gái nhỏ ra đời”, anh Khanh chia sẻ.

Anh Khanh cho biết, sau khi đứa con gái thứ 2 ra đời và mang căn bệnh tim bẩm sinh, vợ chồng anh gạt nước mắt để con gái lớn ở quê sống cùng ông bà nội rồi cả 2 bồng con nhỏ lên Sài Gòn để mưu sinh, tìm cách chữa bệnh cho con. Tuy nhiên số tiền mổ tim quá lớn, anh chị không thể có khả năng lo cho con nên đến bây giờ bệnh tình của con vẫn chưa dứt.

“Cuộc sống quá khó khăn nên đầu hè vừa qua vợ chồng tôi quyết định cho con gái lớn nghỉ học, từ quê lên trông em để vợ tôi đi làm, nhằm kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Thế rồi tai họa bất ngờ ập đến, vợ tôi đã ra đi vĩnh viễn bỏ lại 2 con thơ nheo nhóc…”, anh Khanh nói trong nước mắt.

Gặp nạn khi đang ăn dở khúc bánh mì

Những người có mặt ở khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM không khỏi nghẹn ngào, thương xót khi thấy 2 bé gái chưa tròn 10 tuổi, ốm yếu, xanh xao, đôi mắt u buồn cứ dõi về phía cửa phòng cấp cứu trông tin mẹ. Chúng đâu ngờ mẹ đã vĩnh viễn không thể trở về.


Hai đứa con gái nhỏ của chị Diễm thẫn thờ trước Khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy. Từ bây giờ, chúng đã vĩnh viễn mất mẹ.

Hai đứa con gái nhỏ của chị Diễm thẫn thờ trước Khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy. Từ bây giờ, chúng đã vĩnh viễn mất mẹ.

“Sáng sớm hôm qua (7/8-PV), vợ tôi dậy thật sớm nấu cơm, kho cá để sẵn cho 2 đứa con ăn cả ngày rồi cả 2 vợ chồng tôi đi làm. Công việc của tôi là phụ thu gom rác, còn vợ tôi làm công nhân ở công ty DOMEX, nằm trong Khu chế xuất Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức”, anh Khanh kể lại.

Theo anh Khanh thì đến khoảng 7h30 cùng ngày, anh nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của vợ báo tin vợ anh gặp nạn, bị nhánh cây dầu trước công ty rơi trúng khi đang ngồi ăn bánh mì chờ đến giờ vào làm việc.

Ngay khi nhận tin dữ, anh Khanh chạy vội đến bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức và nghe các bác sĩ báo tin vợ của mình hôn mê sâu, xuất huyết não nặng và gãy hàng loạt xương sườn, tiên lượng tử vong rất cao.

Chị Diễm gặp nạn khi đang ăn dang dở khúc bánh mì buổi sáng.
Chị Diễm gặp nạn khi đang ăn dang dở khúc bánh mì buổi sáng.

“Nghĩ đến cảnh đau thương 2 đứa con sẽ mất mẹ, tôi đã khẩn cầu các bác sĩ cứu vợ mình và xin chuyển vợ về bệnh viện Chợ Rẫy. Thế nhưng, dù được chuyển về bệnh viện tuyến trên, dù các bác sĩ đã ra sức cứu chữa, tuy nhiên đến tối cùng ngày, vợ tôi đã trút hơi thở sau cùng mà chưa nhìn được mặt chồng con lần cuối”, anh Khanh nói trong nước mắt.

Ngay trong đêm, anh Khanh cùng 2 con gạt nước mắt đưa vợ lên xe cứu thương của Bệnh viện Chợ Rẫy về quê lo hậu sự, trong tiếng kêu gào nấc nghẹn của 2 đứa trẻ: “Mẹ ơi đừng bỏ con”.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức cho biết, việc quản lý cây xanh trong KCX Linh Trung thuộc trách nhiệm của Ban quản lý Khu chế xuất. Tuy nhiên, phường cũng đã có công văn yêu cầu phía đơn vị này kiểm tra, cắt tỉa và có biện pháp bảo đảm an toàn cho người qua lại để tránh những tai nạn đáng tiếc như đã xảy ra.

Được biết, tại KCX Linh Trung, hàng ngày có hàng chục nghìn công nhân làm việc.

Đăng Lê