1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Nông dân ngậm ngùi gặt lúa về… cho gà ăn

(Dân trí) - Hàng ngàn héc ta lúa đến ngày thu hoạch bị nhấn chìm dưới dòng nước lũ. Bị ngâm nước khiến hạt lúa bị nảy mầm, “bỏ thì thương mà vương thì tội”, người nông dân ngậm ngùi gặt lúa về cho gà ăn…

Nông dân gặt lúa về cho gà ăn

Nước lũ tại các địa phương ở Hà Tĩnh hiện đã rút. Lực lượng chức năng phối hợp với các địa phương đang khẩn trương giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ, để sớm ổn định cuộc sống.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hà Tĩnh chưa có báo cáo cuối cùng về con số thiệt hại do trận mưa lũ xảy ra vừa qua.

Nông dân ngậm ngùi gặt lúa về… cho gà ăn - 1

Lúa chín vàng nhưng gặp mưa lũ nên bị ngã sạt như thế này

Tuy nhiên, riêng về cây lúa, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, thì toàn tỉnh có  hơn 2.855 ha lúa bị ngập úng. Trong đó, có nhiều ha lúa bị ngập sâu và ngập nhiều ngày.

Ghi nhận của PV Dân trí tại các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, ngay sau khi nước lũ rút, người nông dân đã khẩn trương ra đồng để thu hoạch lúa. Thay vì màu vàng óng thì nhiều diện tích lúa bị ngã sạt, ngâm nước nhiều ngày khiến hạt lúa bị nảy mầm.

Nông dân ngậm ngùi gặt lúa về… cho gà ăn - 2
Nông dân ngậm ngùi gặt lúa về… cho gà ăn - 3

Do bị ngập nước nhiều ngày nên hạt lúa đã bị nảy mầm

Thậm chí, có nhiều diện tích lúa thu hoạch trước đó nhưng gặp mưa không thể phơi khô nên cũng đã bị nảy mầm, hư hỏng.

Sau nhiều tháng trời chăm sóc, trông ngóng nhưng giờ đây, người nông dân phải ngậm ngùi gặt lúa về cho gà, cho trâu ăn.

“Lúa nảy mầm hết rồi chú à. Giờ gặt lúa về cho gà, cho trâu ăn thôi. Sau nhiều tháng trông ngóng mà giờ bị trận lũ thành công cốc hết”, ông Trần Sỹ Huỳnh ở xóm 2, xã Khánh Lộc (Can Lộc) chỉ tay về ruộng lúa buồn bã nói.

Nông dân ngậm ngùi gặt lúa về… cho gà ăn - 4
Nông dân ngậm ngùi gặt lúa về… cho gà ăn - 5

Nhiều diện tích lúa người dân chỉ còn biết gặt về cho gà, trâu ăn

Trước khi lũ đến, huyện Can Lộc đã huy động nhân dân gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Tuy nhiên, ở một số xã như Khánh Lộc, Xuân Lộc, Tiến Lộc, Vượng Lộc... do địa hình thấp trũng, xuống giống muộn nên lúa còn xanh khiến toàn bộ diện tích hè thu bị ngâm nước gây thiệt hại rất lớn.

Nông dân ngậm ngùi gặt lúa về… cho gà ăn - 6
Nông dân ngậm ngùi gặt lúa về… cho gà ăn - 7

Thậm chí nhiều diện tích được gặt trước lúc mưa lũ nhưng không có chỗ phơi nên cũng bị hư hỏng

Bà Trần Thị Thuần (xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà) bốc lên một nắm lúa buồn bã: “Khi thấy cảnh báo mưa lớn có nguy cơ lũ lụt, chúng tôi đã huy động nhân lực để gặt lúa. Nhưng khổ cái là gặt xong thì không biết phơi ở đâu. Giờ nước rút, trời nắng lên đưa lúa ra phơi thì lúa đã nảy mầm hết rồi”.

Nông dân ngậm ngùi gặt lúa về… cho gà ăn - 8

Các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên giúp dân gặt lúa

Nhằm hỗ trợ người dân, những ngày vừa qua tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên để cùng giúp dân thu hoạch lúa để giảm thiểu thiệt hại cũng như năng suất của lúa.

Xuân Sinh