1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Nỗi niềm nữ nghị sĩ

(Dân trí) - Không giống như cánh “mày râu” thảnh thơi lên đường làm việc lớn, chị em trước khi đến nghị trường còn phải thu vén mọi bề cho tổ ấm mới yên tâm đi. Và ngày trở về nhà đã đến, nữ nghị sĩ với những nỗi niềm rất đỗi dễ thương trong buổi chia tay...

Dịu dàng niềm tin phụ nữ...

Mỗi lần đi về phải mất 7 tiếng đồng hồ, 4 tuần qua, chị Hoàng Thị Bình, đại biểu quốc hội tỉnh Cao Bằng chỉ về đúng 1 lần, hôm trước về hôm sau đi ngay.

Phụ nữ đi đường trường, lại là đường núi hiểm trở dốc lên dốc xuống, xa xẩm mặt mày nhưng chị Bình vẫn thấy vui lắm khi được đại diện cho cử tri Cao Bằng cùng tham gia “việc nước” và lại rất được cơ quan, gia đình cùng chăm sóc động viên.

Phụ nữ, những nhận định của họ trước chính trường dường như bao giờ cũng dịu dàng và rộng lượng hơn. Chị Bình bảo: Kỳ họp này đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Phần chất vấn và trả lời chất vấn tôi cũng rất hài lòng.

Bản thân tôi cũng có 1 câu chất vấn với Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội. Tôi rất tin tưởng là những ý kiến mà các Bộ trưởng đã phát biểu ở Hội trường sẽ được Quốc hội, Chính phủ và các thành viên Chính phủ giám sát chặt chẽ.

Nhìn nhận về vấn đề nóng bỏng chống lạm phát, chị Bình cũng rất đằm thắm nhưng cũng không kém phần nhiệt tình với một niềm tin rất lạc quan: Đoàn chúng tôi đã có ý kiến trong thảo luận tổ và rất ghi nhận khi thấy được những giải pháp quyết liệt của Chính phủ...

Hay như về công tác xây dựng Luật, chị hồ hởi kể: Các đại biểu đều tập trung cao độ cho công tác xây dựng Luật, từ thảo luận tổ đến thảo luận ở hội trường và thật sôi nổi là thời điểm bấm nút biểu quyết. Dù thời gian ngắn nhưng chất lượng xây dựng cao.

Nỗi niềm nữ nghị sĩ - 1
  

Đại biểu tỉnh Cao Bằng Hoàng Thị Bình trong phiên chất vấn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quốc hội xem xét cho kỳ họp ngắn hơn!

Ngày 25/5, tại Hà Nội, tổ chức Nhóm nữ Nghị sĩ Việt Nam đã chính thức ra mắt, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Nhóm nữ Nghị sĩ Việt Nam được Ủy ban Thường vụ QH ra nghị quyết thành lập vào ngày 15/5/2008. Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH, được cử làm chủ tịch.

 

Từ chỗ chỉ có 3% phụ nữ trong QH ở nhiệm kỳ đầu tiên, đến nay QH khóa XII đã có 25,8% đại biểu là nữ, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 3 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương về số lượng đại biểu nữ.

“Nếu được thì Quốc hội xem xét cho kỳ họp ngắn hơn và làm thế nào để chị em phụ nữ khi đi họp không phải băn khoăn đi xa nhà lâu quá vì xa nhà một thời gian dài, để gia đình thiếu vắng đi bàn tay người phụ nữ, không thể không băn khoăn! Điều đó chắc là chị em nào cũng rất mong muốn nhưng nếu Quốc hội không “thông” thì thực sự chị em cũng phải vì công việc thôi!”

Đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Đây không phải là lần đầu tiên xa nhà vì chị Mai đã là đại biểu QH từ khóa XI, nhưng chị vẫn có tâm trạng như vậy. Cũng như chị Bình, chị Mai đưa ra nhận xét: Kỳ họp này ngắn hơn nhưng lại quyết định được nhiều hơn so với các kỳ họp trước.

Là nữ nghị sĩ trong hai kỳ họp liền, có lẽ chị Mai là người hiểu hơn ai hết tâm trạng của các nữ nghị sĩ mỗi khi đứng trước nghị trường.

Chị bộc bạch: “Là đại biểu nữ, thực sự là rất khó khăn! Ngày nay, chị em cũng đã vượt qua được một phần của sự tự ti nhưng vướng mắc nhất là làm thế nào để nâng cao được năng lực trình độ.

Ví dụ, lợi thế của phụ nữ là liên quan đến vấn đề xã hội thì nhưng ở các lĩnh vực khác như kinh tế vĩ mô thì dường như chị em ít có sự tiếp cận hơn và khó có điều kiện để phát huy ở lĩnh vực này hơn”.

Chị Mai cho biết khó khăn nhất của chị khi trở về sau kỳ họp lần này là làm thế nào nói để cho cử tri hiểu mặc dù Chính phủ đã có những giải pháp hết sức quyết liệt, đặc biệt thể hiện qua bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thực tế để trả lời suôn sẻ là vô cùng khó khăn khi lạm phát không phải là chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Khó ngủ nhiều đêm...

Rất rất phụ nữ, điều làm cho Phó trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Bạc Liêu Võ Thị Thoại hài lòng nhất là Quốc hội đã rất quan tâm đến quyền lợi của chị em phụ nữ, trẻ em và các chính sách an sinh xã hội.

Chị Thoại đưa ra nhận xét: Tất cả các chị em tham gia trong kỳ họp đều rất tích cực và đầy trách nhiệm trong việc tham gia đóng góp ý kiến cũng như trong việc xây dựng Luật. Ý kiến của chị em cũng được nhiều người quan tâm...

Xa nhà hơn 4 tuần lễ, chị Thoại cũng có nhiều đêm không ngủ được vì nhớ ông xã và các con dù vẫn được họ gọi điện động viên và chăm sóc. Nỗi niềm không ngủ được của chị chỉ gói gọn trong những ngôn từ thật giản dị: Ở nhà thì còn xem trước ngó sau nhắc nhở con cái, giờ đi biền biệt thế này, chỉ biết qua điện thoại nên... nhớ lắm!

Lê Châu