“Nỗi niềm” mai vàng cận giờ “G”
(Dân trí) - Còn 3 ngày nữa mới đến giờ “G” của năm Nhâm Thìn 2012 nhưng có những chậu mai vàng đã nở bung; lại có những chậu “ngậm ngùi” không biết bao giờ mới khoe sắc… Nhiều người bán mai đứng ngồi không yên.
Thời điểm này, dạo quanh các chợ hoa xuân ở Cần Thơ, ngoài sắc hoa của lan, hồng, cúc, huệ… màu vàng của hoa mai cũng không kém phần rực rỡ. Mai nở sớm là niềm vui của mùa xuân nhưng đôi khi là nỗi buồn của người cả năm đã gắn bó cùng cây mai.
Qua ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 3- 4 ngày nay có rất nhiều chậu mai vàng ở Cần Thơ nở đón Tết sớm, nhiều chậu nở một nửa, những chậu khác gần như đã nở hết. Có chậu nở rồi tàn, chỉ còn trơ lại cành không khiến người bán não nề. “Những chậu nào nở vàng hết từ lúc này thì coi như nó đã “ăn Tết” xong, người mua cũng không quan tâm đến những chậu đó nữa” - một chủ bán mai tại chợ hoa đường Hoàng Văn Thụ nói như mếu.
Theo các chủ kinh doanh, thời tiết năm nay quá thất thường nên họ không thể nắm chắc được thời khắc mai nở. Khi mang hàng ra bán chỉ biết “lạy trời” cho hoa nở đúng dịp để bán được giá. Một chậu mai nở vàng hết các búp cách giờ “G” 3- 4 ngày coi như là "hàng dạt".
Một chủ kinh doanh mai ở Bến Tre bày bán tại chợ xuân bến Ninh Kiều (Cần Thơ) cho rằng, thời điểm mai vàng nở đẹp nhất là ngày 29 hoặc 30 Tết; trong 3 ngày Tết sau đó màu mai sẽ rất đẹp. Chậu mai vàng nở sớm một nửa cũng không được ưa chuộng.
Dạo qua các chợ hoa xuân trong ngày 19/1 tại bến Ninh Kiều, Hoàng Văn Thụ và một số điểm bán tại Đại lộ Hòa Bình, Mậu Thân… thấy có rất nhiều chậu mai đã nở bung. “Các chậu nở hết giờ chỉ còn để người ta ngắm thôi” - một chị bán mai trên đường Hoàng Văn Thụ bùi ngùi.
… nở muộn cũng lo
Bên cạnh đó, theo ghi nhận của PV Dân trí, có những chậu mai lại vẫn đang “ngậm ngùi” chưa chịu hé nụ. Một chủ bán trên đường Phan Đình Phùng tỏ ra lo lắng: “Đến giờ này rồi mà vài cây mai của tôi vẫn chưa biết mùa xuân là gì. Có mấy chậu chẳng thấy búp xanh nào trên cành nên có thể sẽ qua Tết mới nở, coi như mất toi”.
Số lượng những chậu mai “chưa biết mùa xuân đến” ghi nhận có khá nhiều tại các điểm bán ở Cần Thơ. Trông những chậu mai này hết sức khô khan nên không gây chú ý đến người mua.
Cần Thơ mấy ngày qua cũng xuất hiện một vài cơn mưa nhỏ. Trong khi đó, thời tiết về đêm cũng khá lạnh nên đến thời điểm này nhiều chủ bán vẫn phải đốt đèn cao áp “ép” mai nở đón Tết. Một chủ bán cho biết: “Cận Tết rồi nên việc đốt đèn chỉ là bất đắc dĩ vì hy vọng các chậu sẽ cho nở đúng giờ “G”. Với thời tiết lúc mưa, lúc nắng thế này thì mai nở lúc nào chỉ có... trời mới biết”.
Huỳnh Hải