1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nôi mới tặng 19 bé ở Quảng Bình và 50 triệu đồng gửi tới Như Ý

(Dân trí) - Chiều 23/9, chị Nguyễn Thị Thanh, tác giả bài viết “Hãy là tờ báo dẫn đầu về các hoạt động Nhân Ái!” đã đến VP đại diện báo Dân trí tại TPHCM trao số tiền 70 triệu đồng để giúp đỡ các cháu bé đang bị bỏ rơi và ngược đãi.

Chị Thanh tâm sự: “Tôi cũng có đứa con sinh non và bệnh tình giống như Nhân Ái. Sau hai tháng chiến đấu với bệnh tật, nay bé đã khỏe hẳn. Câu chuyện về Nhân Ái làm trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Đêm nào tôi cũng đọc bài thơ "Phút cuối bên con", đọc rồi khóc. Khóc thật nhiều nhưng vẫn cứ đọc. Nỗi đau biến thành hành động. Tôi hứa với lòng, từ nay sẽ dang tay với những số phận bất hạnh trẻ thơ mà tôi biết”.
 
Nói là làm, chiều 23/9, chị Thanh đến VP đại diện báo Dân trí tại TPHCM, đem theo 70 triệu đồng. Trong đó, 50 triệu đồng chị giúp đỡ bé Như Ý, mong bé nhanh chóng hồi phục sức khỏe và được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất. Là một người mẹ có con nhỏ, chị Thanh bày tỏ nỗi bất bình với những gì Như Ý phải chịu đựng và đề nghị Dân trí theo sát trường hợp của Như Ý.
 
20 triệu đồng còn lại, chị mong muốn Dân trí dùng số tiền này mua nôi, giường mới cho 19 bé bị bỏ rơi ở TTBTXH tỉnh Quảng Bình. Chị tha thiết: “Các bé ở Quảng Bình sống trong điều kiện thiếu thốn quá.Thương quá! Tôi mong quý báo thu xếp cho tôi cùng báo đến với các bé trong thời gian sớm nhất”. Ngoài ra, chị cũng hứa từ nay mỗi tháng gửi đến báo 5 triệu đồng để phụ mua tã và sữa cho 19 sinh linh bé bỏng này.
 
Chỉ muốn âm thầm song hành cùng báo, không đồng ý cho chụp hình, chị bày tỏ nguyện vọng: "Không chỉ phụ lo nuôi các cháu lúc nhỏ, mà chị tha thiết được cùng lo cho Như Ý, Nhân Nghĩa và 19 sinh linh này đến khi các bé trưởng thành".

Người mẹ trẻ ra về, không quên gửi gắm: “Cảm ơn Dân trí đã phát hiện ra Nhân Ái, Nhân Nghĩa... Xin quý báo hãy đi tiên phong trong hoạt động từ thiện và góp phần cùng xã hội ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em.Tôi sẽ luôn đồng hành với quý báo trong hoạt động nhân ái này”.
 
Hồng Nhung