1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nỗi kinh hoàng mang tên “đá xế”

Theo tiếng lóng của giới “anh chị”, những băng nhóm đạo chích gồm nhiều thành phần như: “đá xế” (trộm xe máy), “nhập nha” (đột nhập vào nhà trộm tài sản), “hai ngón” (móc túi)… Nếu so về thành tích bất hảo, dân “đá xế” hiện là nhất.

“Đá xế” hoành hành

 

Chỉ trong tích tắc, những chiếc xe tay ga Dylan, PS, SH…đã không cánh mà bay khiến nạn nhân xót của đến hoảng loạn. Trong đó, nhiều vụ mất trộm xe máy đắt tiền xảy ra từ cuối năm 2008 kéo dài cho đến nay vì cơ quan điều tra không thể tìm ra manh mối…

 

Anh N.H.T. ngụ trên đường Nguyễn Văn Luông (phường.11, Q.6, TPHCM) cho biết cửa hàng của anh lúc nào cũng có người trông coi nên không nghĩ “đạo chích” lại liều lĩnh lấy trộm 3 chiếc xe máy tại cùng một chỗ.

 

Cho đến khi Phòng CSĐTTP về TTXH (PC14) công an TPHCM thông báo đã tìm lại được 2 trong 3 chiếc xe bị mất, anh T. mừng đến run người và lên làm thủ tục nhận lại. Nhưng sau đó anh đâm hoảng vì biết cả 3 chiếc xe bị mất của anh đều do cùng một băng nhóm “đá xế” thực hiện.

 

Nỗi kinh hoàng mang tên “đá xế” - 1
Đồ nghề của một tay “đá xế” chuyên nghiệp nghiện heroin.

 

Trước đó, hai đối tượng Lê Phước Lộc (38 tuổi, ngụ Q.1) và Đơn Hoàng Long (22 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) đang chuẩn bị tiêu thụ hai chiếc xe máy của anh T. thì trinh sát hình sự ập đến tóm gọn sau nhiều ngày mật phục.

 

Nhưng anh T. là một trong những bị hại thuộc dạng may mắn nhất trong số những người từng bị dân “đá xế” hỏi thăm. Hầu hết các chiếc xe bị mất cho đến nay đều “biệt tích”.

 

Khoảng 10 giờ ngày 19/7, anh Nguyễn Anh Th. (SN 1977, ngụ phường 11, quận 11) đến quán cà phê Nhạc Trẻ số 368 đường Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú uống cà phê. Sau khi giao chiếc Honda SH150i, biển 54M2-5845 cho nhân viên giữ xe và cầm thẻ xe số 037, anh Th. yên tâm vào quán. Khoảng 1 tiếng sau anh Th. quay ra lấy xe để về thì tá hỏa khi chiếc xe hơn trăm triệu đồng đã “bốc hơi”.

 

Một điều tra viên công an quận Tân Phú cho hay: có thể bọn trộm đã dùng thủ đoạn sử dụng vé xe in giả để trộm xe. Trong khi chiếc xe của anh Th. vẫn biệt tích, vài ngày sau cũng tại cà phê Nhạc Trẻ, một chiếc Honda SH150i khác lại “không cánh mà bay”.

 

Với sự liều lĩnh, dân “đá xế” còn tiếp tục “ăn hàng” tại những nơi có an ninh chặt chẽ hơn như nhà hàng, khách sạn.

 

Nguồn tin từ PC14 công an TPHCM cho hay, trong lần triệt phá một đường dây trộm cắp tiêu thụ xe gian liên tỉnh vào cuối tháng 6/2009, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ tang vật gồm hơn 20 xe máy chủ yếu là các loại đắt tiền như SH, Dylan… Tính từ đầu năm 2009 đến nay, TPHCM đã xảy ra hàng chục vụ mất trộm xe SHi, thiệt hại hàng tỷ đồng.

 

Trộm như cướp

 

Đại tá Phan Anh Minh - Phó Giám đốc, thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TPHCM - nhận định, lí do chính khiến khó phá các vụ trộm xe gắn máy là vì sự móc nối phức tạp của các đối tượng trong những đường dây tiêu thụ xe gian. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác được cho là lỗi chủ quan là ý thức bảo vệ tài sản của người dân chưa cao.

 

Mặt khác, các đối tượng phạm tội trộm cắp không hoạt động theo một quy trình, phương thức nào cụ thể. Có những đối tượng đang đi chơi cùng gia đình, dù chưa có ý định thực hiện hành vi phạm tội, nhưng chỉ một thoáng phát hiện sự lơ là của người dân trong việc bảo vệ tài sản, các đối tượng này sẽ ra tay rất nhanh.

 

Nỗi kinh hoàng mang tên “đá xế” - 2

Xe tay ga cao cấp đang trở thành miếng mồi ngon của bọn trộm.

 

 

Ngay tại quận 1, khu vực trung tâm TPHCM, dân “đá xế” cũng liều lĩnh ra tay nhanh như chớp. Có ngày, chỉ trong vòng một giờ, 2 chiếc Honda SH150i bị “bốc hơi”.

 

Khoảng 19 giờ ngày 13/3, anh Đỗ Hồng Châu (SN 1969, ngụ P. Bình An, quận 2) chạy xe SH150i đến dựng trước cửa hàng tại Studio Phạm số 184-186 Đinh Tiên Hoàng (Phường Đa Kao, quận 1) rồi vào trong để liên hệ công việc. Chưa đầy 10 phút sau, anh quay ra thì thấy một thanh niên ăn mặc lịch sự đang đẩy vội chiếc xe của mình xuống đường. Anh Châu tri hô và chạy với theo nhưng không kịp vì tên trộm đã nhanh chóng rồ ga tẩu thoát.

 

Khoảng 20 phút sau, một vụ trộm xe liều lĩnh nữa xảy ra ngay tại bãi giữ xe của trung tâm truyền hình (số 7, Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, quận 1).

 

Anh Nguyễn Tấn Triệu (SN 1971, ngụ P.12, quận Gò Vấp) cho biết: khoảng 13 giờ ngày 13/3 anh Triệu gửi xe SH150i BS: 52S1-4230 tại bãi giữ xe cơ quan rồi vào làm việc như mọi ngày. Đến khoảng 19 giờ, khi trở ra thì “tá hỏa” vì chiếc xe tay ga đắt tiền đã bị kẻ gian lấy mất dù đã khóa cổ xe cẩn thận.

 

Chị T.T.H (SN 1975, ngụ P.Nguyễn Cư Trinh, quận 1), người đã từng chứng kiến tên trộm rồ ga chiếc xe SH của mình ngay trước cửa nhà cho biết: bọn trộm không chỉ liều lĩnh mà đã tính toán rất kỹ lưỡng.

 

“Tôi nghĩ chúng đã theo dõi giờ giấc đi về của tôi nhiều ngày sau đó mới ra tay. Tên trộm lấy xe của tôi mặc quần tây, áo sơ mi trắng, thắt caravat, mang giầy da. Có lẽ vì thế, khi tôi tri hô, nhiều người dân gần đấy vẫn ngỡ ngàng không đuổi theo kẻ trộm vì không nghĩ một tên trộm lại lịch sự đến thế.

 

Công an TPHCM đã có công văn đề nghị công an 24 quận huyện chú ý những thủ đoạn của các đối tượng chuyên trộm cắp xe tay ga cao cấp. Theo đó, những đối tượng trộm cắp này thường đi một nhóm từ 3-4 tên, có cả phụ nữ, ăn mặc rất lịch sự.

 

Chúng phân công nhau làm nhiệm vụ “điều người” tức là đánh lạc hướng người xung quanh để cho đồng bọn thực hiện công đoạn phá khóa xe hoặc vô hiệu các thiết bị chống trộm. Nếu chủ xe phát hiện đuổi theo, lập tức sẽ có người “cản địa”, tức là tìm cách xô đẩy, ngăn cản .

 

Một lãnh đạo của PC14 cho biết ngay cả những xe đã gắn thiết bị chống trộm cao cấp, bọn trộm vẫn có thể sử dụng đồ nghề khiến còi báo động… “câm như hến”. Hiện trên thị trường đã xuất hiện không ít những thiết bị kiểu này.

 

Theo Quốc Quang - Đàm Đệ

 Vietnamnet