1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nỗi buồn sinh ba khi gia cảnh túng thiếu

(Dân trí) - Ba đứa trẻ cùng chào đời trong lần sinh hai của vợ chồng anh chị Tạ Văn Phúc và Nguyễn Thị Phúc (đội 5, thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị) đã đẩy gia đình này vào cảnh vô cùng khốn khó.

Chúng tôi tới thăm anh chị, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến không ai khỏi ngậm ngùi. Trong căn nhà nhỏ chưa tô trát, ba đứa trẻ vừa tròn hai tháng tuổi, đứa nằm nôi, đứa nằm giường, đứa đang được mẹ ẵm, thi nhau gào khóc đòi ăn. Chị Phúc loay hoay không biết xoay sở làm sao để lo cho cả 3 con cùng một lúc. Còn cu Nguyên, cậu anh cả mới hơn 3 tuổi, thấy các em khóc chỉ biết chạy quanh mà không giúp được gì cho mẹ.

 

Anh Tạ Văn Phúc kể, ngày 26/5, vợ chuyển dạ, anh phải chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi mới đủ tiền cho vợ nhập viện. Vợ anh “vượt cạn”, sinh một lúc 3 con, cháu lớn nhất nặng 2,6kg, nhỏ nhất 2,2kg.

 

Ngày đưa vợ con từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị về nhà, anh Phúc vui buồn lẫn lộn. Vui vì “mẹ tròn, con vuông”, buồn vì trước cảnh nhà nghèo túng biết lấy gì lo cho vợ con. Do sinh ba nên chị Phúc mất nhiều máu, lại không bảo đảm chế độ bồi dưỡng nên thiếu sữa trầm trọng, trong lúc các con lúc nào cũng khóc đòi bú mẹ.

 

Để có tiền mua sữa và chăm sóc vợ, ngày nào anh Phúc cũng phải cố gắng lao động cật lực, ngoài làm ruộng anh còn làm thuê phơi cá tại xã Gio Việt. Nhiều hôm tiền công được mấy chục ngàn không đủ mua một hộp sữa vì giá sữa tăng. Cứ trung bình 5 ngày, tiền mua sữa cho 3 đứa trẻ hết gần 200.000đ. Điều này vượt xa khả năng của gia đình anh Phúc.

 

Ngoài công việc kiếm tiền trang trải cho mọi sinh hoạt gia đình, anh Phúc còn phải chăm sóc vợ, con mới sinh và đứa con trai đầu. Ngày nào anh cũng phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho vợ khi anh đi làm vắng nhà và đưa con đi gửi trẻ...

 

Anh tâm sự: Do quá khó khăn nên thời gian trước đây, khi vợ chưa sinh con lần hai, gia đình không có điều kiện bắt điện thắp sáng. Gần đây thời tiết nóng bức, các  con không chịu được, quấy khóc thâu đêm, hai vợ chồng phải thức quạt tay cho con ngủ.

 

Thấy vợ đã yếu còn phải sớm hôm chăm con, sợ vợ đuối sức nên anh làm liều vay mượn tiền kéo điện về nhà và điện sinh hoạt của gia đình anh mới chỉ có được vài ngày nay.

 

Hiện nay cuộc sống của vợ chồng anh Phúc hết sức khó khăn, trong gia đình không có một vật dụng gì đáng giá, các con anh luôn trong tình trạng thiếu sữa. Nhìn các con nheo nhóc, quấy khóc đòi ăn, anh Phúc cảm thấy rất xót xa nhưng cũng chỉ biết động viên vợ cố gắng chăm sóc các con và vượt qua khó khăn trước mắt để vươn lên.

 

Hoài Lương - Thanh Tuấn