1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nổ lò luyện titan: Hậu quả của buông lỏng quản lý

Sau <a href="http://www5.dantri.com.vn/Sukien/2007/1/160285.vip">vụ nổ kinh hoàng </a>tại xưởng sản xuất sắt - titan của Công ty TNHH Sơn Giang (Phú Yên), xảy ra trưa ngày 31/12/2006, người ta mới để ý rằng công ty này đã làm sai quy trình kỹ thuật luyện kim, không trang bị bảo hộ cho công nhân và buông lỏng trong quản lý.

Đến chiều ngày 2/1/2007, hiện trường vụ nổ tại xưởng sản xuất sắt - titan (xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) vẫn ngổn ngang sắt, đá, một phần mái tôn bị xé toạc, nền đất lún sâu 0,2m và một phần bức tường đổ ập xuống nền.

 

Anh Thái Hoàng Lê Kim Điền, công nhân có mặt tại hôm xảy ra vụ nổ, kể lại: Kíp trực hôm đó có 5 người. Nguyên nhân vụ nổ có thể là do làm sai quy trình luyện kim.

 

Tại lò luyện kim này luôn có mặt một chuyên gia người Trung Quốc trực tiếp chỉ đạo và giám sát. Tuy nhiên, chuyên gia này đã thiếu trách nhiệm trong quản lý.

 

Ông Đặng Văn Khanh - Giám đốc Công ty TNHH Sơn Giang - cho biết, công ty trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân cho công nhân. Nhưng anh Điền lại khẳng định: “Tôi cùng nhiều công nhân khác được tuyển dụng vào làm ở lò luyện kim này gần 3 tháng nay nhưng chỉ được công ty trang bị cho đôi găng tay...”.

 

Thực tế cho thấy, công nhân ở lò luyện kim này phải làm việc trong môi trường rất độc hại, nhiệt độ khi bốc dỡ lò luyện lên đến 3.500oC, nhưng hoàn toàn không được trang bị đồ bảo hộ lao động như giày, nón, khẩu trang, áo chống nóng...! Công ty này cũng đã vi phạm về việc thiếu trang bị hệ thống phòng chống cháy nổ, không treo bảng nội quy hoạt động trong lò luyện kim...

 

Ngoài việc “quên” bảo hộ lao động cho công nhân, công ty này còn “lách” luật bằng cách ký hợp đồng ngắn hạn 2 tháng với người lao động để khỏi đóng các khoản bảo hiểm y tế, xã hội! Hiện tại xưởng có khoảng 15 lao động hợp đồng chưa đóng bảo hiểm theo quy định. 

 

Theo Lưu Phong

Lao Động