1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những làng mới “mọc” trên… đất cũ

(Dân trí) - Từ những chủ trương đúng đắn về việc sắp xếp, bố trí người dân tái định cư, những năm trở lại đây, huyện Tây Giang (Quảng Nam) đã hình thành nên những ngôi làng mới nằm ngay trên khu đất cũ, trước đây là những vùng núi cheo leo, hiểm trở.

Sau những ngày sống bên những căn lều được dựng tạm ở hai bên đường để chờ tái định cư, những hộ dân của đồng bào Cơtu ở các thôn Xà Ơi 1, Xà Ơi 3 (xã A Vương); Ađâu (xã Dang); A’hu, A’chir (xã Atiêng); Abanh (xã Tr’hy); Nal, Pơr’ning (xã Lăng, huyện Tây Giang),… đã bắt đầu khăn gói trở về làng mới dựng nhà. Khu tái định cư hoàn thành ngay trên vùng đất làng cũ không những đem lại niềm vui, mà còn làm vơi bớt nỗi lo sạt lở đã ám ảnh cho người dân suốt nhiều mùa mưa lũ.
 
Những làng mới “mọc” trên… đất cũ

Những làng mới được hình thành trên đất cũ, một trong những hướng đi mới của huyện Tây Giang

 

Bên căn nhà mới vừa hoàn thành, ông Jơđêl Pát (trú thôn Ađâu, xã Dang) phấn khởi: “Chừ làm xong nhà rồi, cái bụng già yên tâm lắm. Cái nhà ni là nhà cũ, cây cột đều là cột cũ dựng lại, mà yên tâm hơn vì nhà cũ hồi trước ở bên dốc, sợ bị sạt lở lắm. Nghe nói vài bữa nữa có điện, có đường bê tông nữa, già có thể xem ti vi, coi tin tức rồi!”.

 

Trở lại Ađâu lần này, chúng tôi cảm nhận một cuộc sống mới đang bắt đầu hình thành. Còn nhớ cách đây hơn 4 tháng, theo chân đoàn cán bộ huyện Tây Giang, chúng tôi có dịp đến với làng Ađâu. Ngày ấy, hai bên con đường đất mới mở dẫn vào thôn còn là những căn lều tạm mọc lên san sát nhau chỉ với vách nứa, mái tôn cũ. Gần 200 nhân khẩu sống chen chúc nhau trong căn lều chưa tới chục nóc “nhà ghép”. Lều chật, việc nấu nướng phải mang ra ngoài trời với ba hòn đá kê làm bếp, vậy mà những hộ dân ở thôn Ađâu vẫn khấp khởi chờ ngày trở về làng mới.

 

Trưởng thôn Ađâu, ông Bh’nướch Lăng, kể: “Cách đây 5 tháng, cán bộ huyện xuống tuyên truyền và vận động bà con di dời để xây khu tái định cư. Nghe cán bộ nói khi tái định cư xong là có nhà mới trên phần đất bằng phẳng, không phải lo sợ sạt lở như trước nữa; lại có đường, có nước sạch, có điện khiến đồng bào ở đây ai cũng ưng cái bụng, ai cũng đồng tình mà nghe theo”.
 
Những làng mới “mọc” trên… đất cũ
Những đứa trẻ ở thôn Ađâu (xã Dang) hồn nhiên bên vòi nước tại làng mới

 

Theo trưởng thôn Lăng, trước khi được san ủi mặt bằng làm tái định cư, hơn 40 hộ dân thôn Ađâu đều tình nguyện di dời nhà cửa mà không đòi hỏi một khoản hỗ trợ nào. Trẻ con, từ khi di dời làng để làm tái định cư, có chỗ học mới là ngay trong nhà Gươl làng, lại càng thích thú. “Chỉ có nhà Gươl là còn nguyên, rộng rãi nên bà con ưu tiên cho cô giáo dạy chữ cho mấy đứa trẻ” – trưởng thôn Bh’nướch Lăng cho biết thêm.

 

Được triển khai thực hiện sau khu tái định cư Ađâu vài tháng, Xà Ơi 1 (xã A Vương) là một trong khá nhiều khu tái định cư còn “non trẻ”, nhưng cũng “kịp” ghi tên mình trong danh sách của những “làng mới trên… đất cũ”. Bởi sau hơn 4 tháng sống trong căn lều dọc hai bên đường tỉnh lộ ĐT604, đến nay đồng bào đã được trở về với chính ngôi làng mà ngày xưa họ đã từng ở từ hàng chục năm, duy chỉ có cái mới là vùng đất xưa nay đã thay màu đất mới cùng với địa hình bằng phẳng, rộng rãi.

 

Ông Alăng Láy – Phó Chủ tịch UBND xã A Nông cho biết: “Nhờ những chủ trương, chính sách phù hợp nên cuộc sống mới của đồng bào ở đây đã có nhiều khởi sắc. Bây giờ, đồng bào ai cũng hiểu được lợi ích từ việc làm lúa nước, xây dựng mô hình trang trại làm kinh tế; không còn tình trạng sống du canh du cư, đốt nương làm rẫy nữa, là điều rất đáng mừng và tự hào”.
 
Những làng mới “mọc” trên… đất cũ
Rộn ràng vui múa cồng chiêng ngày khánh thành làng

 

Ông Bríu Quân – Chánh Văn phòng UBND huyện Tây Giang cho hay, hiện tại chính quyền Tây Giang đang tích cực triển khai từng bước việc tái định cư cho người dân ở 10 xã vùng cao của huyện và bước đầu đã đạt được những hiệu quả tích cực. Trong công tác vận động, tuyên truyền, Tây Giang đạt được sự đồng thuận, hưởng ứng gần như tuyệt đối trong nhân dân.

  

 

Vương Hoàng