1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Những bến cát trái phép "tấn công" quốc lộ

(Dân trí) - Thời gian gần đây, dọc hành lang quốc lộ 1A đoạn qua hai huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu (Nghệ An) xuất hiện hàng chục bến cát, sỏi, vật liệu xây dựng... gây mất an toàn quốc giao thông nghiêm trọng.

"Cát tặc" hoành hành trên quốc lộ 1A.
 
Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Diễn Yên, Diễn Trường (Diễn Châu) và các xã Quỳnh Giang, Quỳnh Văn, Mai Hùng, Quỳnh Thạch...của huyện Quỳnh Lưu dài gần 30km, là tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều "đầu nậu" đã biến đoạn đường này thành bãi tập kết cát, sỏi, đá gây nên tình trạng lộn xộn, mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo quan sát của PV Dân trí, có những đoạn đường dài chừng vài trăm mét nhưng có đến 4, 5 điểm tập kết cát trái phép. Đơn cử như đoạn qua xóm 6, xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu) có đến gần 10 điểm tập kết cát trái phép... Bến cát tự phát rộng cả hàng trăm mét vuông, cát được đổ tràn lan, lấn chiếm lòng quốc lộ 1A, che khuất tầm nhìn của các phương tiện giao thông và làm mất mĩ quan.

Cách ngã ba Yên Lý khoảng 500m, khu vực xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu) - ngay sát quốc lộ 1A thời gian gần đây bỗng xuất hiện 2 bến cát lớn chỉ cách nhau vài chục mét. Tại hai bến cát này hằng ngày có tới hàng trăm chuyến xe tải lớn nhỏ lui tới mua cát. Theo đó, có hàng chục người làm công xúc cát làm cho đoạn đường này ngày nào cũng bị gián đoạn, người dân sống gần đó thì khốn khổ vì ô nhiễm.
 
Một bến cát hoạt động tấp nập bên quốc lộ 1A
Một bến cát hoạt động tấp nập bên quốc lộ 1A
 
Anh Hồ Quang Đ. Một người dân ở xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu bức xúc cho biết: “Các bãi tập kết cát ở đây xuất hiện lâu rồi, nhưng thời gian gầy đây lại xuất hiện nhiều thêm mà không thấy cơ quan chức năng nào đến xử lý. Người dân chúng tôi bức xúc lắm, trời nắng thì bụi bặm không chịu nổi, mùa mưa thì đường bẩn, các xe chở cát lại làm việc cả ngày, ồn ào, cát vương vãi khắp nơi. Cũng từ khi các bãi tập kết cát này mọc lên làm cho tình trạng giao thông ở đây phức tạp lắm. Các phương tiện giao thông phải dừng lại chờ đợi mỗi khi các xe chở cát ra hay vào bãi, rồi các vụ va chạm giữa các phương tiện tham gia giao thông với xe chở cát xảy ra như cơm bữa, hầu như ngày nào cũng có”.
  
Ngoài ra trên tuyến quốc lộ 1A này còn có nhiều điểm là bãi tập kết của sỏi, đá và các vật liệu xây dựng, lấn chiếm lòng lề đường, gây ô nhiễm và nguy hiểm cho người đi đường.
 
Trong quá trình thực hiện bài viết này, PV Dân trí còn bị những người chở cát, xúc cát ở các bến này chửi bới, thậm chí đòi đập máy ảnh, máy quay phim.
 
Ông Đậu Đức Nam - Trưởng Phòng TN-MT huyện Quỳnh Lưu - khẳng định tất cả các bến cát mọc cạnh quốc lộ 1A đều không được cấp phép. Đây là hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông rất nghiêm trọng.
 
Ngày 14/1/2013, PV Dân trí có cuộc trao đổi ngắn với ông Trần Trọng Thắng - Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An - về vấn đề này. Ông Thắng cho biết, tình trạng này đang là vấn đề nhức nhối và cần các cấp ngành địa phương ráo riết vào cuộc một cách quyết liệt. "Chúng tôi đã nhiều lần phối hợp với các huyện nói trên để dẹp bỏ, nhưng chỉ được vài hôm họ lại tái diễn. Hiện nay tình trạng các bến cát tự phát mọc hai bên quốc lộ đang là quan ngại trong vấn đề giao thông dịp Tết này. Các cấp cần phải vào cuộc quyết liệt hơn".
 

Nguyễn Duy - Ngọc Tú
 
Nguyễn Duy - Ngọc Tú