1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Cộng đồng người Việt ở Mỹ:

Nhiều vụ án mạng do ghen tuông

Trong những ngày vừa qua, cộng đồng người Việt ở Mỹ đang xôn xao về 2 vụ án giết người mà nguyên nhân phạm pháp có thể là do ghen tuông đã và sắp được đưa ra xét xử.

Đầu tiên là vụ cô Lina Tố, 16 tuổi bị kết tội vì đã giết chết người yêu của mình xảy ra ở Boston. Theo cáo trạng, Lina đã dùng dao đâm Rocky Hàm (người yêu của cô) ít nhất là 3 nhát, 1 nhát ở cổ và 2 nhát ở ngực khiến anh tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện Boston Medical Center cấp cứu. Ngay sau đó Thẩm phán Robert Ziemian đã ra lệnh bắt giữ Lina Tố và không cho tại ngoại điều tra.

 

Lina Tố là một học sinh lớp 9 đang theo học tại trường East Boston High School. Cô đã yêu và sống như vợ chồng với Rocky Hàm 19 tuổi cư ngụ tại Dorchester. Sau khi hay tin Lina Tố mang thai với mình, Rocky Hàm đã dọn tới ở chung nhà với Lina Tố và gia đình cô ở khu vực phía nam của thành phố Boston.

 

Theo những người thân của Lina Tố và Rocky Hàm, trước khi xảy ra vụ án, 2 người vẫn rất thân thiết và không có mâu thuẫn gì. Cảnh sát cho biết vào đêm trước khi án mạng xảy ra, hai người còn đi chơi riêng. 

 

Khoảng trước nửa đêm, Rocky Hàm đưa cô về nhà. Sau đó anh ta đi chơi tiếp và trở về nhà vào lúc 1h30 sáng và ngủ say trên chiếc ghế sa-lông ngoài phòng khách. Khi anh thức dậy thì hai người có cãi nhau, một người bạn nói rằng Lina ghen vì anh ta đã đi chơi khuya và nghi ngờ là anh ta có bạn gái khác.

 

Nếu bị kết tội Lina Tố có thể lãnh án tù chung thân bởi vì theo luật sư Frances Robinson đại diện cho bị cáo cho biết kể từ khi tiểu bang Massachusetts đổi luật vào năm 1996, những trẻ vị thành niên từ 14 đến 17 tuổi bị buộc tội giết người sẽ được xét xử như người lớn.

 

Vụ án thứ 2 xảy ra tại nhà hàng Miss Saigon ở Seattle. Bà Nguyễn Minh Nguyệt (chủ nhà hàng Miss Saigon), 53 tuổi được tìm thấy nằm chết trong căn chung cư trên đường số 4 vào ngày 23/4/2005. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy bà Nguyệt chết vì những vết thương trên đầu và trên người do các vật nặng, cứng gây nên.

 

Sau đó cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn ông Lâm Trịnh Tĩnh, 66 tuổi được coi là bạn trai của bà Nguyệt và làm chung tại nhà hàng (ông Tĩnh là một đầu bếp tại nhà hàng). Khi tiến hành thẩm vấn, cảnh sát phát hiện trên mặt ông còn có những vết trầy, đồng thời tỏ ra rất bối rối và trong các lời khai của ông có rất nhiều mâu thuẫn.

 

Hai ngày sau, cảnh sát trở lại để thẩm vấn ông tiếp thì không thấy ông đâu và nhà hàng đóng cửa. Họ đến nhà ông gần đại học Seattle thì được biết ông đã nhảy từ lầu 10 để tự tử, nhưng rơi trúng phải tấm lều chắn ở cửa ra vào của khu chung cư và ngay lập tức được mọi người đưa vào bệnh viện Harborview Medical Center cấp cứu. Hiện tình trạnh của ông ổn định cho dù ông bị gãy xương và nội thương khá nặng.

 

Với các chứng cứ để lại hiện trường theo nhận định ban đầu có thể ông Tĩnh đã dùng một chiếc búa và một chiếc ghế sắt để hành hung bà Nguyệt. Ông Tĩnh sẽ bị đưa ra tòa vào ngày 23/5 tới, nếu bị kết án ông có thể lãnh án từ 10 đến 18 năm tù.

 

Theo Thanh Niên/SBTN - Calitoday