1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều gia đình khốn đốn sau vụ cháy chợ Bình Tây

(Dân trí) - Từ 13h đến 18 giờ chiều qua (1/2), hiện trường vụ cháy chợ Bình Tây, Quận 6, TPHCM đã được thu gom sạch sẽ, nhưng với những gia đình bị nạn, họ sẽ sống ra sao và ở đâu khi ngày Tết cổ truyền đang kề bên.

Tiếp xúc với PV Dân Trí chiều tối qua, bà Mỹ Nhung vẫn chưa hết cơn bàng hoàng với cặp mắt thất thần kể: “Lúc 3 giờ sáng, lửa lan nhanh qua gian hàng của tôi. Tôi chỉ kịp bế đứa cháu ra ngoài chứ chưa kịp lấy thứ gì. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tài sản của tôi mất sạch. Bây giờ cũng không biết sẽ về đâu nữa?”.

Chị Huệ, một gia đình nạn nhân bức xúc: “Vậy là vợ chồng tôi đã “trắng tay”, gia đình tôi chịu thiệt hại nặng nhất. Chỉ trong một tiếng thôi lửa đã thiêu rụi căn hộ của gia đình. Lửa cháy quá mạnh biến tất cả hàng hóa, chủ yếu là bánh kẹo tết, và của cải thành tro bụi. Tổng thiệt hại của gia đình khoảng 200 triệu đồng. Đứa con sơ sinh đầu lòng và hai vợ chồng tôi không biết sẽ bắt đầu lại cuộc sống như thế nào”. 

Nhiều gia đình khốn đốn sau vụ cháy chợ Bình Tây - 1

Nhặt nhạnh những gì còn sót lại

 
Thông tin từ ông Lê Tấn An, Chủ tịch UBND phường 2, quận 6 cho biết, sáng nay, chính quyền phường đã nhanh chóng hỗ trợ bằng hiện vật trị giá 300.000 đồng cho các gia đình bị nạn. Đại diện Hội đồng Nhân dân TPHCM cũng đã xuống hiện trường thăm hỏi và tặng mỳ gói, vật dụng gia đình và hỗ trợ mỗi hộ gia đình 1 triệu đồng.

Về những biện pháp giúp đỡ chỗ ở tạm thời cho các nạn nhân vụ cháy, UBND phường 2 đã có phương án đưa 6 hộ gia đình thường trú tại chợ đang gặp khó khăn chỗ ở về ở tạm tại khu chung cư Bình Tiên (phường 4, quận 6) và khu chung cư 3366 Nguyễn Văn Luông (quận 6). Còn 7 gia đình có sạp hàng tại chợ trong vụ cháy vừa rồi đều đã có nhà riêng nên cũng chưa cần hỗ trợ chỗ ở. 

Nhiều gia đình khốn đốn sau vụ cháy chợ Bình Tây - 2

Tiễn cánh cửa sắt "đi ở" với ve chai

 
Từ trưa qua, UBND phường 2 và Ban quản lý Chợ Bình Tây đã chia làm hai tổ đi vận động các tiểu thương và các hộ gia đình trong phường giúp đỡ các gia đình nạn nhân. Trước mắt, đã có rất nhiều tấm lòng hảo tâm tương thân tương ái đối với người bị nạn. Chính quyền sẽ tiến hành tổng hợp số tiền quyên góp và nhanh chóng chuyển đến các hộ gia đình để họ có thể an tâm nhanh chóng ổn định cuộc sống. 

Thượng tá Lê Tấn Bửu, Phó giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TPHCM cho biết: “Đơn vị phòng cháy chữa cháy Trung tâm thành phố đã phối hợp rất tốt với các đội PCCC quận 6, quận 8 và quận 11 nên đã dập tắt đám cháy trong vòng 1 tiếng đồng hồ giúp hạn chế thiệt hại, tránh việc ngọn lửa lan sang nhà lồng trung tâm chợ Bình Tây. Nhân đây tôi cũng nhắc mọi người nên gọi vào tổng đài 114 để nhận được sự ứng cứu nhanh nhất khi sự cố hỏa hoạn diễn ra”.

Bài, ảnh: Nguyên Tuấn