1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP Huế:

Nhan nhản thầy bói “không trúng thì trật” bên bờ sông Hương

(Dân trí) - Nửa năm trở lại, con đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và bến thuyền du lịch bên bờ sông Hương xuất hiện khá nhiều các “cô”, “thầy” bói đêm. Nhiều người đã bị lừa trắng trợn ở các chiếu bói.

Thầy bói vỉa hè

Trong vai mấy cậu học trò miền Trung vào Huế ôn thi đại học, chúng tôi bắt chuyện với "thầy" T. đang hành nghề bói trên đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu (TP Huế). Sau một hồi trò chuyện với T. chúng tôi hiểu thêm khá nhiều về thế giới của các thầy bói.

T. đang sống ở trong thành nội Huế, năm nay 27 tuổi. Học hết lớp 9 thì T nghỉ học đi theo nghề bói - nghề “cha truyền con nối” của gia đình. Trước kia T. thường hành nghề tại nhà và hay bói ở chợ Đông Ba cho khách du lịch.

Sau được một người bạn cùng nghề mách nước, T. chuyển sang hành nghề ở đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và bến thuyền, đón khách là những bạn trẻ và khách du lịch. Tối nào T. cũng ra đây hành nghề, mỗi tối kiếm được từ 50-100 ngàn đồng.

Nhan nhản thầy bói “không trúng thì trật” bên bờ sông Hương - 1
Dưới gầm cầu Trường Tiền các bạn trẻ tụ tập đông đúc xem bói
Đồ dùng hành nghề bói rất đơn giản, gồm 1 bộ bài, 1 cuốn sách tử vi, bút và giấy.  T. chia sẻ: “Để thành thầy bói không chỉ có bí mật truyền từ người khác mà còn phải am hiểu sách tử vi, lịch vạn niên và sách hướng dẫn về bói bài. Xem bói chủ yếu là qua đường chỉ tay, nhìn nét mặt, chữ ký hay trộn bài… Cái cốt yếu hành nghề bói thạo là bí mật của một người khác truyền lại cho”.

Dù mới 27 tuổi nhưng T. đã có hơn 10 năm hành nghề bói. T. tự tin khẳng định tay nghề của mình bói đúng đến... 99%.

Nhan nhản thầy bói “không trúng thì trật” bên bờ sông Hương - 2
Bói bài, một trong những chiêu thức lừa các bạn trẻ và kiếm tiền dễ dàng của các thầy bói

Dọc đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và bến thuyền du lịch công viên Lê Lợi, chúng tôi quan sát được có từ 5 - 7 người hành nghề bói. Có cả phụ nữ, đàn ông từ 30 tuổi cho đến hơn 50 tuổi. Đa số những người hành nghề này đều là "thầy bói" ngày làm ở chợ Đông Ba, đêm tranh thủ ra đây kiếm thêm. Cách bói chủ yếu là bói bài và xem chỉ tay.

Chia nhau chỗ, mỗi người ngồi cách nhau một khoảng vài trăm mét. Các thầy bói cứ vô tư phán mà không có ai quản lý, các bạn trẻ thì cứ đổ xô vào xem.

Nhan nhản thầy bói “không trúng thì trật” bên bờ sông Hương - 3

Bói tay

Nhan nhản thầy bói “không trúng thì trật” bên bờ sông Hương - 4
Một "nữ thầy" ngồi bên gốc cây xem bói

“Không đúng trả lại tiền!”
 
Khi được hỏi về tính chính xác của việc coi bói, một nữ thầy bói trả lời chắc chắn: “Dì không chỉ coi bói ở đây vào buổi tối mà ban ngày coi bói bên chợ Đông Ba. Nếu con thấy bói mà tương lai không đúng thì đến gặp dì, dì sẽ trả lại tiền”.

Tại một điểm coi bói, các bạn trẻ lớp trong lớp ngoài người bói người xem, tạo không khí khá nhộn nhịp.

Nhan nhản thầy bói “không trúng thì trật” bên bờ sông Hương - 5
Chiếu bói lúc nào cũng đông khách hàng, mối tối cũng kiếm được 100-200 ngàn đồng

"Thầy" T. sau một hồi coi đường chỉ tay của chúng tôi, phán: “Năm nay nhất định con sẽ đậu đại học, không những thế còn đạt điểm rất cao. Trên đường ứng thí sẽ có một quý nhân phù giúp…”. Hỏi tiếp về chuyện công danh, tình duyên, thầy phán tiếp: “Năm 26 tuổi công thành danh toại, lập gia đình. Tất cả sẽ rất thành công…”.

Tất cả những gì T. nói đều hoàn toàn sai sự thật với hoàn cảnh của chúng tôi. Trả công xem bói cho 2 người là 20.000 đồng, chúng tôi tiếp tục đi đến những ông bà thầy bói khác và cũng nhận được những câu phán sai be bét tương tự.

Tiếc rằng một số bạn trẻ vì quá tin vào những trò lừa bịp mà không những mất tiền còn mang vạ vào thân. Như trường hợp của Nguyễn Thanh Toàn, quê Quảng Trị, vào Huế ôn thi đại học. Một tối khi đi dạo qua cầu Trường Tiền, Toàn thử xem bói và được câu phán: “Năm nay con chưa thể đậu được đại học. Nếu có thi cũng chỉ tốn công vô ích”. Quá tin lời thầy bói, Toàn sinh chán nản, không ôn thi nữa mà bỏ về quê vì tin rằng “có thi cũng chẳng đậu”.

Trần Văn Sang, sinh viên năm 3 ĐH Y Dược Huế tâm sự đang yêu một cô bạn cùng quê học ĐH Kinh Tế Huế. Thầy bói phán 2 bạn này không hợp tuổi nên không thể lấy nhau. Từ đó cả hai có khoảng cách với nhau và dần có ý định chia tay.

 

Nhan nhản thầy bói “không trúng thì trật” bên bờ sông Hương - 6

Con đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu bên bờ sông Hương Huế thời gian gần đây rộ lên chuyện bói toán của các thầy bói dạo.

Không biết ngành chức năng có biết những trò bói dạo vô bổ đang hoành hành này; và đã có biện pháp quản lý, xử lý hay chưa?

Thái Bá - Đại Dương