1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Nhà trường và phụ huynh “liên kết” chống bắt cóc trẻ em

(Dân trí) - Gần đây, tại ĐBSCL thường xuyên xảy ra những vụ bắt cóc tống tiền táo tợn mà nạn nhân thường là các em nhỏ ở bậc mẫu giáo, tiểu học. Đặc biệt tại Cần Thơ, bọn tội phạm còn vào tận trường học, mạo danh gia đình học sinh, ngang nhiên đưa trẻ đi.

Tình trạng này xảy ra phổ biến và có chiều hướng gia tăng, gây hoang mang cho cả phụ huynh và các thầy cô giáo. Hiện tại Cần Thơ, hầu hết các trường mầm non và tiểu học đều tăng cường bảo vệ các em học sinh, siết chặt liên kết giữa nhà trường và gia đình để bảo đảm an toàn cho con em.

 

Từ những vụ bắt cóc táo tợn, mất tích bí hiểm

 

Trường Lê Bình 2 (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) có một học sinh bị mất tích từ Tết, đến nay chưa tìm thấy. Đó là em Phan Công Hiền, học sinh lớp 4/2.

 

Chị Huỳnh Thị Cẩm Hồng (43 tuổi), mẹ cháu Hiền, cho biết: Ngày mồng 2 Tết, cháu nói đi mua quà bánh ăn và bặt tăm luôn từ đó. Đến ngày mùng 6 Tết, khi học sinh cùng lớp Hiền bắt đầu nhập học, chị Hồng tất tả đến trường hỏi cô giáo, các bạn bè trong lớp nhưng không ai biết thông tin gì về Hiền.

 

Chị đã trình báo công an và 4 lần đăng tin tìm con trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng vẫn chưa nhận được thông tin hồi âm. Hiền là đứa con ngoan, luôn hiền lành và vâng lời cha mẹ, khả năng em tự bỏ nhà đi là không thể.

 

Cũng tại Trường Tiểu học Lê Bình 2 đã từng có trường hợp một học sinh bị người lạ dụ dỗ mang đi. Cháu Nguyễn Thị H trong giờ ra chơi đã được một người phụ nữ lạ cho ăn kẹo rồi bồng mang đi. May mắn, đi giữa đường thì gặp chị của H, người phụ nữ sợ bại lộ nên lẻn đi mất.

 

Mới đây, ngày 21/2/2008, một người đàn ông trung niên đến lớp 1B, Trường Tiểu học thực hành quận Ninh Kiều, đề nghị cô bảo mẫu Ngọc Linh cho đón em Phan Ngọc Ánh Dương. Cô Linh cho gọi em Dương đến và hỏi em có biết người này không, em Dương nói không biết. Cô Linh không cho người đàn ông đón em Dương, đồng thời báo Ban Giám hiệu nhưng người đàn ông lạ mặt lợi dụng lúc nhốn nháo trốn mất.

 

Đến những nỗ lực vì học sinh

 

Từ vụ việc của em Dương, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học thực hành quận Ninh Kiều đã tổ chức họp khẩn cấp; toàn bộ cán bộ, giáo viên và bảo mẫu của trường quán triệt nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cho người lạ đón học sinh. Cô Huỳnh Thị Xuân Lan, quyền Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trong trường hợp người nhà của học sinh muốn nhờ người khác đón con thì phải báo cho nhà trường biết trước 1 ngày. Trường hợp khẩn thiết, nhà trường phải liên lạc với phụ huynh học sinh để biết chính xác về việc nhờ đón cháu, mới cho đón học sinh về”.

 

Trường mầm non Tây Đô (quận Ninh Kiều) thì thắt chặt an ninh, quán triệt tinh thần chỉ cho phép phụ huynh đón các em vào giờ tan học. Nhà trường được bố trí lực lượng bảo vệ cẩn trọng, tổ chức và theo dõi việc đưa đón học sinh một cách gắt gao.

 

Tại Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi (quận Ninh Kiều), những bảng cảnh báo về tình trạng bắt cóc trẻ em được dán tại tất cả các cổng ra vào. Ban Giám hiệu nhà trường đã sắp xếp công tác đưa rước học sinh một cách khoa học để bảo đảm an toàn. Học sinh các khối khác nhau sẽ tan học lệch giờ nhau và ra về qua những cổng khác nhau để tránh chen lấn, tạo điều kiện cho kẻ gian trà trộn.

 

Bảo mẫu nhà trường sẽ cho học sinh xếp hàng trước cổng trường và lần lượt từng phụ huynh vào trường để đón các em. Nếu phụ huynh học sinh cử người rước con thay mình thì phải thông báo trước cho nhà trường và phải có giấy ủy quyền của phụ huynh.

 

Từ những hành động thiết thực của các trường và phụ huynh tại Cần Thơ, có thể ghi nhận những sự cố gắng của những người có trách nhiệm đối với trẻ em. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những động thái bảo vệ các em tạm thời. Để thật sự đảm bảo an toàn cho con trẻ, cần hơn nữa những biện pháp mạnh tay của cơ quan luật pháp.

 

Nhật Trường