1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Nhà cháy giữa đêm khuya, một thầy giáo nguy kịch

(Dân trí) - Khoảng 3h sáng ngày 20/10, khi người dân xóm Trung Thành, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đang say ngủ bỗng nghe tiếng kêu cứu từ ngôi nhà của anh Trần Văn Tự.

Nguồn tin từ chính quyền xã Đồng Lộc cho hay, vào thời điểm trên khi mọi người đang ngủ say thì bỗng nghe tiếng nổ lốp đốp cùng tiếng kêu cứu phát ra từ ngôi nhà anh Trần Văn Tự (SN 1974). Khi mọi người chạy đến thì thấy nhà đang bốc cháy dữ dội, anh Tự bị mắc kẹt trong nhà.
 
Được người dân ứng cứu, anh Tự bò được ra ngoài với nhiều thương tích do bỏng lửa. Anh Tự được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, anh Tự và vợ là chị Phan Thị Tuyết (SN 1979) đều làm giáo viên. Tối 19/10, hai vợ chồng anh Tự có mâu thuẫn, anh Tự đuổi vợ và con gái ra khỏi nhà rồi khóa cửa lại ngủ, đến 3 giờ sáng 20/10 thì hỏa hoạn xảy ra.

Chủ tịch xã Đồng Lộc - ông Võ Đức Lợi - thông tin, anh Tự hay uống rượu và nhiều lúc không làm chủ được bản thân. Ngay sau vụ hỏa hoạn, Công an huyện Can Lộc đã triệu tập vợ anh Tự để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Văn Dũng