1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người Sài Gòn thất vọng vì chưa được đi buýt đường sông

(Dân trí) - Hôm nay (25/11), tuyến buýt đường sông đầu tiên của TPHCM (Bạch Đằng – Linh Đông) chính thức vận hành. Nhiều gia đình mặc trời nắng nóng vẫn lặn lội đường xa, đưa con cháu đến bến tàu Bạch Đằng (quận 1) chờ được đi thử buýt sông song họ đành thất vọng quay về khi nhân viên thông báo: “Hôm nay chỉ làm lễ khai trương”.

Nhiều người dân bày tỏ sự bực tức, thất vọng khi chưa được đi buýt đường sông sau nhiều giờ chờ đợi.

Sáng 25/11, tuyến buýt đường sông đầu tiên của TPHCM (Bạch Đằng – Linh Đông) chính thức vận hành.

Đây cũng là tuyến buýt đường sông đầu tiên trên cả nước. Cũng chính vì lý do đó, nhiều người dân thành phố rất háo hức, mong đợi được đi thử loại hình giao thông công cộng này.

Trong ngày khai trương, rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố và du khách đến bến Bạch Đằng (quận 1) để chờ đợi được trải nghiệm buýt sông.


Một cháu nhỏ vừa tranh thủ ngồi gặm bắp vừa xem bản đồ tuyến buýt sông đầu tiên của TPHCM.

Một cháu nhỏ vừa tranh thủ ngồi gặm bắp vừa xem bản đồ tuyến buýt sông đầu tiên của TPHCM.

Song trái với sự mong đợi, nhiều người bày tỏ sự thất vọng và bức xúc khi được thông báo rằng buýt sông hôm nay chưa phục vụ nhân dân. Tuyến buýt này bắt đầu hoạt động từ ngày mai 26/11, 10 ngày đầu sẽ miễn phí tiền vé.

Nhiều người cho biết họ xem trên báo, tivi biết thông tin ngày 25/11 khai trương, vận hành tuyến buýt sông nên sắp xếp đưa gia đình, con em lên quận 1 để được đi tàu. Do đó, họ không hài lòng khi được nhân viên giải thích chỉ tổ chức khai trương và hẹn ngày hôm sau lên đi buýt sông.

Hành khách đến bến Bạch Đằng, chờ đợi lần đầu được đi buýt sông
Hành khách đến bến Bạch Đằng, chờ đợi lần đầu được đi buýt sông

Theo ghi nhận của PV Dân trí, nhiều gia đình rất bức xúc vì dắt theo con trẻ đến bến tàu từ rất sớm. Họ cho biết đã phải dậy sớm và bắt 2-3 chuyến xe buýt để lên quận 1.

“Phải thông báo rõ là ngày 25 khai trương nhưng 26 tàu mới chạy để người dân được biết. Người ta dẫn mấy đứa con nít xuống làm đủ thứ rồi cuối cùng chẳng được đi. Vấn đề không phải là không thu phí mà người dân háo hức muốn đi nhưng không được”, một hành khách bức xúc.

Hai bà cháu từ quận 10, đi xe buýt xuống bến tàu rất sớm nhưng đành thất vọng ra về
Hai bà cháu từ quận 10, đi xe buýt xuống bến tàu rất sớm nhưng đành thất vọng ra về

Trong khi đó, một hành khách đến từ quận 10 cho biết đứa cháu rất háo hức, dậy từ rất sớm để lên quận 1 đi buýt sông nhưng cuối cùng lại không được đi.

“Cháu tôi nôn nao từ hôm qua tới giờ không ngủ. Bữa nay nghỉ học mà năm giờ rưỡi dậy rồi. Nó hối bà ngoại lẹ lên đi chứ trễ giờ rồi. Hai bà cháu đi xe buýt lên đây thì không được đi tàu” - vị hành khách bày tỏ sự thất vọng.

Nhiều người cũng hẹn bạn bè đến bến tàu Bạch Đằng đi buýt sông nhưng cuối cùng vỡ kế hoạch.

Trước bức xúc của hành khách, một nhân viên của công ty đã xin lỗi và hẹn mọi người hôm sau lên để đi tàu miễn phí.

Nhân viên giải thích với hành khách rằng: Hôm nay chỉ khai trương buýt sông!
Nhân viên giải thích với hành khách rằng: "Hôm nay chỉ khai trương buýt sông!"

Trước đó, đại diện chủ đầu tư tuyến buýt sông Bạch Đằng – Linh Đông thông tin ngày 25/11 sẽ chính thức vận hành tuyến buýt sông này và miễn phí trong 10 ngày đầu tiên.

Tuyến buýt sông Bạch Đằng – Linh Đông dài gần 11km. Hiện có 5 bến tàu trên tuyến đón, trả hành khách là Bạch Đằng, Bình An, Thanh Đa, Hiệp Bình Chánh, Linh Đông.

Tuyến buýt sông này hoạt động từ 6h30 sáng đến 7h30 tối. Giá vé là 15.000 đồng/lượt, không kể lộ trình. Lộ trình mỗi tuyến khoảng hơn 30 phút.

Loại hình giao thông cộng bằng đường thủy (hay còn gọi là buýt sông) đã hình thành và phát triển khá lâu ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia có nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, tại Việt Nam thì đây là mô hình rất mới.

Quốc Anh - Phạm Nguyễn