1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người phụ nữ đi lạc gần 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Dương Nguyên

(Dân trí) - Công an xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phát hiện một phụ nữ đi bộ trên quốc lộ với biểu hiện khác thường nên đã giúp đỡ người này đoàn tụ với người thân.

Sáng 28/4, Công an xã Cẩm Hưng cho biết đơn vị vừa giúp đỡ một người phụ nữ quê tỉnh Ninh Bình đi lạc trở về với gia đình.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 26/4, quá trình tuần tra tại quốc lộ 1 (thuộc thôn Thắng Thành, xã Cẩm Hưng), lực lượng Công an xã Cẩm Hưng phát hiện người phụ nữ đi bộ lang thang trong tình trạng mệt mỏi, có biểu hiện đi lạc đường.

Người phụ nữ đi lạc gần 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh - 1

Chị P.T.T. (ở giữa) đi lạc, được công an xã giúp đỡ về với gia đình (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Công an đã đưa người phụ nữ về trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe, cho kết quả suy nhược cơ thể nhẹ và không minh mẫn. Tiếp đó, Công an xã Cẩm Hưng đưa người này về trụ sở đơn vị, hỗ trợ ăn uống hồi phục sức khỏe.

Nhận thấy người này không phải là người dân tại địa phương, cán bộ công an xã vận động, thuyết phục, trò chuyện và biết thêm chị này tên P.T.T. (SN 1979, trú tỉnh Ninh Bình).

Công an xã Cẩm Hưng tiếp tục xác minh phía địa phương quê của người đi lạc và liên hệ được với gia đình để báo thông tin.

Sau đó, anh T.V.T. (SN 1978, trú tỉnh Ninh Bình - chồng của chị T.) đã vào đón vợ về nhà.

Theo người chồng, chị T. bị trầm cảm nhẹ, đi khỏi nhà từ 10h ngày 25/4. Gia đình đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không được. Họ cũng không ngờ chị T. đi xa nhà đến gần 300km.