1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người mẹ ngóng con, ám ảnh cuộc gọi "mẹ ơi bom đạn lại trút xuống rồi"

Quang Phong Ảnh: Đỗ Quân

(Dân trí) - "Có lúc đang gọi điện, con tôi lại hoảng hốt kêu lên: Mẹ ơi bom đạn lại trút xuống khu Kharkov rồi, con phải xuống hầm trú ẩn đây", bà Lê Thị Nga rơm rớm nước mắt kể khi ngóng chờ con từ Ukraine về.

"Con trai thứ hai của tôi vẫn chưa ra khỏi Kharkov"

Có mặt ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) từ rạng sáng nay (10/3), vợ chồng ông Lê Văn Cừ và bà Lê Thị Đan liên tục mở điện thoại ra ngắm hình ảnh con cháu - những người đang trên chuyến bay "giải cứu" từ vùng chiến sự Kharkov (Ukraine) trở về Việt Nam. "Biết con dâu và 3 cháu được đón về nước trên chuyến bay QH9066 từ Warsaw (Ba Lan), cả đêm chúng tôi không ngủ được vì vui mừng, mong ngóng được gặp chúng", bà Lê Thị Đan nói.

Sáng nay máy bay QH9066 hạ cánh muộn hơn dự kiến khoảng 2 tiếng, bà Lê Thị Đan thêm sốt ruột, liên tục chạy ra nhìn bảng thông tin các chuyến bay.

Câu chuyện của bà Đan, ông Cừ và những người ra đón kiều bào trở về xoay quanh tình hình chiến sự ở Ukraine. "Vợ chồng tôi buôn bán ở Khakov hơn 30 năm nên hiểu rất rõ tình hình chiến sự ở đây. Những năm tôi ở đó, cũng thỉnh thoảng chứng kiến chiến sự nổ ra ở Ukraine, nhưng chỉ trong một vùng", ông Cừ chia sẻ.

Người mẹ ngóng con, ám ảnh cuộc gọi mẹ ơi bom đạn lại trút xuống rồi - 1

Vợ chồng ông Lê Văn Cừ và bà Lê Thị Đan mong ngóng con cháu trở về Việt Nam từ Ukraine (Ảnh: Đỗ Quân).

Lần chiến sự này ở Ukraine, vợ chồng bà Đan cùng các con cháu cũng chỉ nghĩ như những lần trước đây. Tuy nhiên, tình hình thực tế hơn 10 ngày qua ở Ukraine lại hoàn toàn khác. Qua thông tin người thân và bạn bè ở Ukraine chia sẻ, bà Đan biết chiến tranh đang diễn ra ở khắp Ukraine. "Từ lúc chiến tranh lan rộng ở Ukraine, cứ lúc nào có điều kiện là tôi gọi điện cho con cháu để nắm bắt tình hình. Có lúc đang gọi điện, con tôi lại hoảng hốt kêu lên: Mẹ ơi bom đạn lại trút xuống khu Kharkov rồi, con phải xuống hầm trú ẩn đây", bà Đan rớm nước mắt chia sẻ.

Trên chuyến bay trở về Việt Nam lần này, gia đình bà Đan có 3 người cháu và con dâu. Hai người con trai của bà, một người đã sang được Ba Lan và một người vẫn ở lại Kharkov. Bà Đan cho biết, hành trình sơ tán khỏi vùng chiến sự của con cháu mình vô cùng gian nan. "Chúng phải đi suốt năm ngày mới từ Kharkov sang được Warsaw (Ba Lan). Trong thời gian chạy khỏi vùng chiến sự con cháu tôi phải đi bằng mọi loại phương tiện", bà Đan nói.

Theo ông Lê Văn Cừ, thành phố Kharkov nơi ông sống gần 30 năm rất yên bình, chưa bao giờ xảy ra xung đột. Tuy nhiên, lần này chiến tranh tàn phá rất nặng nề, khu vực con cháu ông sinh sống liên tục hứng chịu bom đạn. "Con trai thứ hai của tôi vẫn chưa ra khỏi Kharkov nên tôi rất lo không biết chuyện gì xảy ra trong thời gian tới. Giờ chỉ mong cháu sớm sang được nước láng giềng của Ukraine để về Việt Nam", ông Cừ chia sẻ.

"Chúng tôi ở nhà lòng nóng như lửa đốt"

Có mặt tại ga đi quốc tế T2 từ rất sớm, 3 người trong gia đình ông Ảnh không giấu nổi sự âu lo. Ngồi thấp thỏm tại hàng ghế chờ, người đàn ông quê Hải Dương liên tục nhìn đồng hồ. Bên cạnh, bà Lá vợ ông mắt đỏ hoe, thi thoảng lại sụt sịt khóc.

Người mẹ ngóng con, ám ảnh cuộc gọi mẹ ơi bom đạn lại trút xuống rồi - 2

Nhiều cháu nhỏ ra sân bay Nội Bài đón người thân sơ tán khỏi Ukraine (Ảnh: Đỗ Quân).

Bà Lá kể, từ khoảng ngày 24/2, qua điện thoại, bà biết gia đình cô con gái 27 tuổi tại Kiev đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi chiến sự. "Con gái tôi học tập tại Ukraine được 7 năm. Cháu dự định về từ năm ngoái nhưng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên kế hoạch phải tạm hoãn. Không ngờ lại gặp phải tình hình bất ổn bên đó", bà Lá nói.

Từ lúc biết thông tin của thân nhân, bà Lá gần như không ngủ được. Do lệch múi giờ nên cứ đến đêm bà mới gọi điện được sang Ukraine để cập nhật thông tin. Theo lời bà Lá, để có thể di chuyển sang Ba Lan, gia đình con gái bà đã phải mất tới 5 ngày và đi bằng rất nhiều phương tiện. Việc ăn uống, nghỉ ngơi cũng rất khó khăn.

"Thương nhất là cháu ngoại tôi mới chỉ có 5 tháng tuổi. Thực sự, chúng tôi ở nhà mà lòng nóng như lửa đốt. Rất may, chiều hôm qua, 9/3, cháu gọi điện thông báo sẽ được về nước trên chuyến bay gần nhất. Nghe tin, cả nhà tôi rất mừng", người phụ nữ 50 tuổi nói trong nước mắt.

Mặc dù vậy, con rể của bà Lá  vẫn chưa được về nước trong dịp này. Bà Lá cho biết, bà hy vọng trong thời gian sớm nhất cả gia đình bà sẽ sớm được đoàn tụ.