1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Đằng sau vụ đứa trẻ 9 tuổi bị bố đánh đập dã man:

Người mẹ điên và 2 đứa trẻ bất hạnh

(Dân trí) - Một buổi sáng tháng tư, tôi tìm đến nhà ông bà ngoại của em Đào Trung Kiên, đứa trẻ đã bị bố và dì ghẻ đánh cho thương tích đầy mình rồi đem “trả” lại cho ông bà ngoại, ở thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Đến nơi, một khung cảnh hỗn độn diễn ra trước mắt. Trước sân ngôi nhà tồi tàn, người con trai thứ tư của ông Trần Khẩn - ông ngoại của cháu Kiên - đang cầm gậy đuổi đánh bố mình. Một phụ nữ chạy theo gào lên phụ họa: “Đánh nó đi, chính nó để con tôi ra ngoài đó cho bố và dì ghẻ đánh”. Ngưòi phụ nữ đó là chị Trần Thị Minh, mẹ cháu Kiên, người hiện sống trong tình trạng nửa tỉnh, nửa điên.

 

Tôi xuất hiện, cảnh hỗn loạn tạm ngừng. Tôi hỏi thăm cháu Kiên, ông Khẩn cho biết cháu đã được bố là Đào Hải Bằng chở về nhà ở thị trấn Ba Đồn sáng nay (!). Tìm đến nhà anh Bằng ở khu phố 5, thị trấn Ba Đồn, tôi tỏ ý muốn gặp cháu Kiên thì nhận được câu trả lời: “Con tôi thì tôi đánh, không việc gì đến các người” và tỏ thái độ hung hãn không cho tôi tiếp xúc với hai con mình.

 

Trao đổi với tôi anh Phan Hải Phú, Chủ nhiệm UB DS-GD&TE huyện Quảng Trạch, cho biết: “Chúng tôi đã cử người ra tận thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông để xác minh sự việc và lập thành biên bản trên cơ sở lời kể của cháu Đào Trung Kiên.

 

Sự việc theo như cháu kể thì hôm 18/4, có chị Tuyết bạn của chị Giang, mẹ kế cháu Kiên, đến chơi để áo khoác ở xe máy ngoài sân. Cháu Kiên thấy trong túi áo khoác có tiền bèn thò tay lấy 70 ngàn. Sau đó, lấy 20 ngàn đi mua kem chia cho các chị em trong nhà cùng ăn.

 

Mẹ chị Giang phát hiện Kiên còn 50 chục ngàn và truy hỏi nguồn gốc thì cháu nhận đã lấy tiền. Chị Giang tát Kiên và điện cho anh Bằng về đánh cháu tiếp. Đầu tiên anh Bằng đánh Kiên bằng que tre, khi que gãy, anh lại vớ lấy thanh sắt để tiếp tục phang vào mông cháu, dùng tay đấm vào mắt cháu. Đánh xong, anh Bằng chở con ra Quảng Đông giao cho ông bà ngoại”.

 

Anh Phú còn cho biết khi tìm gặp bố cháu Kiên thì anh ta không thừa nhận việc dùng thanh sắt để đánh con.

 

 

Người mẹ điên và 2 đứa trẻ bất hạnh - 1
 

Chị Minh, mẹ cháu Kiên, dở điên

dở tỉnh kể từ ngày chồng bỏ đi

theo vợ bé. (Ảnh: Huyền Trang)

 

 

Được biết, sau khi được bố đón về ở, thời gian đầu hai chị em Hằng và Kiên được tiếp tục đi học ở Trường Tiểu học số 2 Ba Đồn nhưng sau đó lại phải ở nhà. Cô giáo chủ nhiệm có đến hỏi thăm thì Bằng nói sẽ chuyển các con ra Quảng Đông học; nhưng thực chất là bắt Hằng ở nhà giữ em, con của Bằng với chị Giang.

 

Cũng theo thông tin từ các cô giáo thì hai em không được mua sách vở cho đi học, hàng ngày chỉ đến trường với chiếc cặp không. Ở nhà các em cũng hầu như không có thời gian để học bài, em Kiên ngay cả lấy cặp sách để đi học cũng sợ bố đánh. Ở trường, Kiên rất rụt rè, chỉ như chú ốc cố chui vào vỏ của mình vậy.

 

Một trong những nguyên nhân khiến Kiên hay bị bố đánh là do em hay ăn cắp vặt, vì em thường xuyên bị đói. Mỗi lần lấy được 5 - 10 ngàn đồng, em lại mua bánh chia cho chị cùng ăn.

 

Ở chung nhà nhưng hai em phải ăn riêng, chỉ có cơm và dưa; còn bố và mẹ kế ăn mâm riêng. Nhìn hai đứa trẻ nhỏ quắt, chị gái còn bé hơn Kiên, không ai khỏi rơi nước mắt.

 

Trao đổi với Dân trí, ông Phạm Thanh Đồng, Phó Giám đốc Sở Lao Động - Thương binh & Xã hội tỉnh Quảng Bình, cho biết: “Đành rằng bố mẹ có quyền giáo dục con nhưng không phải là xâm phạm thân thể con em mình một cách dã man như vậy. Trước mắt chúng tôi sẽ hỗ trợ tinh thần và vật chất cho 2 cháu với số tiền là 400 ngàn và làm hồ sơ chuyển hai cháu vào làng trẻ em SOS, nếu gia đình có nguyện vọng”.

 

Huyền Trang