1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người loạn thần bị vợ, con xích vào bể nước

(Dân trí) - Khoảng 10 ngày nay, dư luận TP Huế xôn xao về việc một người chồng bị vợ con xích chân, quản thúc trong nhà vì hay đi “quậy phá” xóm giềng.

Người này là ông Hồ Hữu Lưỡng (SN 1952), ngụ tại 116/2 đường Kim Long (phường Kim Long - TP Huế). Được biết, khoảng 2 tháng trở lại đây ông thường uống rượu nhiều và có gây gổ với hàng xóm cũng như người thân trong gia đình.

Theo Công an phường Kim Long, ông Lưỡng thường lang thang trong khu vực, xin rượu và thuốc lá cũng như đòi hỏi con cái cấp tiền tiêu, không đạt được mong muốn, ông thường xung đột với người nhà.

Ông Lưỡng đã được gia đình đưa đi khám tại khoa Tâm thần - bệnh viện Trung ương Huế và được kết luận “loạn thần do rượu”. Bệnh viện đã yêu cầu người nhà ông phải thường trực tại bệnh viện, chăm sóc ông 24/24 nhưng vợ ông là bà Trần Thị Thu Hà (thường gọi là Hương) cho rằng gia đình không có điều kiện chăm sóc nên xin về. Được biết, con trai ông Lưỡng hiện là lái xe, còn bà Hà làm nghề kinh doanh tự do.

Theo ông Ngô Văn Chung - Công an phường Kim Long - ông Lưỡng lúc bình thường rất tỉnh táo, nhưng mỗi khi uống rượu thì ông lại quậy phá, xin xỏ hàng xóm láng giềng. Ông Chung cho biết, do không quản được bố để cho uống thuốc đúng phác đồ điều trị, con trai ông Lưỡng đã quyết định xích ông lại để cho uống thuốc và ngăn ông uống rượu.

Được biết, Công an phường đã đến gia đình ông Lưỡng - bà Hà để tìm hiểu sự việc và nhận thấy không có dấu hiệu ông Lưỡng bị vợ con hành hạ.

Ông Chung đánh giá: “Mặc dù đây là một việc làm gây phản cảm, nhưng cần có cái nhìn cảm thông hơn bởi nếu không uống thuốc đều đặn và để ông Lưỡng đi lang thang, rất có thể bệnh tình ông sẽ nghiêm trọng hơn và không thể biết trước những hậu quả có thể xảy ra”.

Cũng theo Công an phường Kim Long, hiện trại tâm thần của tỉnh đang đóng trên địa bàn phường, nhưng do ông Lưỡng không có sổ tâm thần mà bệnh chỉ dừng lại ở mức loạn thần, chỉ kích thích mỗi khi dùng rượu nên không đủ điều kiện để gửi vào trại.

Công an phường  yêu cầu gia đình bà Hà tìm biện pháp khác để quản lý, giúp đỡ ông Lưỡng điều trị bệnh. Nếu phát bệnh, gia đình phải đưa ông lên bệnh viện và chăm sóc, không được xích trong nhà như thời gian qua.

Hồng Kỹ