1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người Hà Nội rạo rực với “phố hoa” (có Video)

(Dân trí) - Dù chưa chính thức khai trương nhưng ngay từ trưa nay 31/12, hàng vạn người dân thủ đô đã đổ về Hồ Gươm, dạo bước trên phố Đinh Tiên Hoàng, cùng ngắm “hương vị” phố hoa - lần đầu tiên có mặt tại Hà Nội.

Lần đầu tiên, Hà Nội sẽ có một lễ hội phố hoa chào đón năm mới 2009 kéo dài từ ngày 31/12 đến 4/1/2009. Phố hoa bắt đầu từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Bà Triệu - Tràng Thi - Lê Thái Tổ, kéo dài đến trước cổng đền Ngọc Sơn. Hiếm có khi nào, tuyến phố rộng dài này của thủ đô lâm vào ách tắc nghiêm trọng như vậy. Người người chen vai thích cánh ngắm hoa, đứng "làm mẫu", chụp ảnh. Cùng với đó, hàng trăm người xe dừng đỗ ngay trên vỉa hè, lòng đường ngắm cảnh.

Điều gây ấn tượng với người dân là hình ảnh hàng ngàn chậu hoa lớn nhỏ cùng hàng chục ngàn bông boa cắt cành từ Đà Lạt, TPHCM, Vĩnh Phúc, Hải Phòng cùng đua sắc. Lượng hoa này được xếp đặt khéo léo trong các hạng mục như: Hồ nước và hoa; Nón và hoa; Sưu tập áo dài hoa từ chất liệu thiên nhiên; Gốm và hoa; Cổng quạt - hoa; Quạt hoa, Phố gốm; Hoa cỏ lau; Hồ sen; Rồng hoa; Xe đạp - Xe kéo tay - Xích lô hoa...
 
Người Hà Nội rạo rực với “phố hoa” (có Video) - 1
 Lưu cho mình cảnh sắc chưa từng có bên Hồ Gươm
 
Đặc biệt trong số đó là một phố gốm dài 50 m, gồm hơn 200 căn nhà gốm theo đúng mẫu nhà phố cổ, tướng ngói lô xô, ngả màu thời gian, được thắp sáng bằng những ngọn nến leo lét. Đây là tác phẩm của nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn của làng gốm Bát Tràng. Cùng với đó là chiếc quạt giấy có đường kính 9m với bức tranh Hàng Trống nổi tiếng: Chợ quê.
 
Người Hà Nội rạo rực với “phố hoa” (có Video) - 2
 Một dãy "phố cổ" làm từ gốm Bát Tràng.

Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, vẫn có không ít màn “bẻ liễu, vùi hoa” của khách tham quan, hầu hết trong số đó là thanh thiếu niên. Điều này khiến nhiều người lo ngại về sự toàn vẹn của phố hoa liệu còn “sống” đến 4/1 như kế hoạch (?).

 

Phúc Hưng