1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Người dân vẫn vật lộn trong tâm lũ (kèm Video)

(Dân trí) - May mắn sống sót trên những nóc nhà nhưng những người dân ở xã Hà Linh, Phương Mỹ (huyện Hương Khê) đã trải qua những giây phút đói khát, chống chọi với mưa gió tầm tã.

Lần thứ hai PV Dân trí theo các đoàn cứu trợ về với người dân vùng rốn lũ Hương Khê. Bến ga Gia Phố sáng sớm như một cuộc diễu binh bởi tiếng hò của lực lượng bộ đội kéo xuồng máy xuống bến và hàng trăm người rầm rập bốc hàng cứu trợ.
 
Chiếc ca nô của lực lượng Quân khu IV đưa chúng tôi cùng đoàn cứu hộ, cứu trợ của huyện đội Hương Khê đến với người dân hai xã Hà Linh và Phương Mỹ. Thông tin cập nhật trước đó cho biết, toàn bộ xã Hà Linh, Phương Mỹ đã bị lũ nhấn chìm, cả xã người dân sống trên nóc nhà, ngọn cây, số may mắn thoát thân tá túc tại trụ sở UBND xã và các nhà thờ trên địa bàn, mọi thông tin liên lạc bị chia cắt hoàn toàn.
 
Người dân vẫn vật lộn trong tâm lũ (kèm Video) - 1
Bất cứ nơi nào đi qua ở Hương Khê cũng nhìn thấy cảnh những người dân cố thủ trên nóc những ngôi nhà.
 
Đói lả người chờ nước, mỳ tôm
 
Lúc 10h30 ngày 18/10, luồn qua nhiều ngôi làng ngập chìm trong lũ, đoàn công tác mới tới được điểm cứu hộ, cứu trợ đầu tiên, xã Hà Linh. “Xót xa”, “sợ hãi”, “kinh hoàng”, “khủng khiếp”… những cụm từ ấy cũng khó tả hết sức tàn phá của cơn lũ đang dày xéo người dân Hà Linh.
 
Người dân vẫn vật lộn trong tâm lũ (kèm Video) - 2
Gần hai ngày đôi vợ chồng này nhịn đói chờ hàng cứu trợ
 
Lũ dữ ập tới. Mất điện. Thông tin liên lạc bị chia cắt. Nhà cửa bị nhấn chìm. Bản năng sinh tồn khiến nhiều người dân chỉ biết bỏ nhà cửa lên chỗ cao tránh lũ, nhiều người không còn cách nào khác buộc phải cố thủ trên những nóc nhà… chờ phép màu sống sót.
 
“Tui đã bạc đầu rồi mà chưa khi mô chứng kiến lũ dâng cao đến rứa. Trong đêm tối chỉ nghe thấy tiếng lũ, không còn nghe hàng xóm í ới gọi nhau, tui đã nghĩ dại chỉ có mình may mắn sống sót, còn lại bị lũ cuốn trôi hết rồi” - người đàn ông gầy guộc ở xóm 8 vừa được kéo ra khỏi nóc nhà nói với đoàn cứu hộ.
 
Người dân vẫn vật lộn trong tâm lũ (kèm Video) - 3
 Người và gia cầm sống chung trên nóc nhà
 
Hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Trà, xóm 8 gần như không còn chèo được chiếc thuyền gỗ nhỏ bé để đến điểm nhận mỳ tôm cứu trợ. Nhiều người dân trong xóm 8 tin rằng vợ chồng chị đã bị lũ cuốn trôi khi căn nhà của họ bị nhấn chìm trong lũ.
 
Nhưng chị Trà và chồng đã thoát chết một cách thần kỳ nhờ chiếc thuyền gỗ nhỏ bé. Chị Trà mừng mừng tủi tủi lúc trở về: “Nhà cửa trôi hết, may mà còn giữ được người. Giờ thì vợ chồng không biết bấu víu vào đâu, chỉ còn mỗi chiếc nồi nhưng chẳng biết lấy gì và đặt ở đâu mà nấu”.
 
Người dân vẫn vật lộn trong tâm lũ (kèm Video) - 4
Người dân xóm 8 nghĩ rằng vợ chồng chị Trà đã bị lũ cuốn trôi.
 
“Xã có hơn 1.500 hộ. Chỉ trừ những hộ ở trên núi, còn lại là ngập hoàn toàn. Mất mát về tài sản thì không thể nói hết. Đói khát không chỉ diễn ra vào lúc này mà còn kéo dài nhiều tháng nữa. Cái mà cấp ủy, chính quyền ở đây mừng nhất lúc này là trong lũ không có ai bị chết” - ông Ngô Văn Minh - Chủ tịch UBND xã Hà Linh nhìn những ngôi nhà bị nước nhấn chìm cho hay.
 
Người dân vẫn vật lộn trong tâm lũ (kèm Video) - 5
Những chuyến hàng cứu trợ khẩn trương được đưa tới xã Hà Linh, Phương Mỹ
 
Rời Hà Linh với hơn 150 thùng mỳ gói đã ứng cứu, chiếc ca nô lại đưa đoàn cứu trợ, cứu hộ lao nhanh về xã Phương Mỹ, nơi trũng nhất của huyện Hương Khê.
 
Nước thượng nguồn đổ về khiến cả xã Phương Mỹ chìm nghỉm, chỉ còn thấp thoáng vài nóc nhà. Trụ sở UBND xã Phương Mỹ luôn là nơi lánh nạn của người dân mỗi khi lũ dâng cao, nhưng trong trận lũ lịch sử này dòng nước dâng cao đến gần tầng hai khiến trụ sở UBND xã này bị cô lập.
 
Ông Trần Văn Phương, một người dân đang lánh nạn trên chiếc phao nổi bồng bềnh nói vội với chúng tôi: “Có chi mô nữa. Trận lũ lớn khủng khiếp, cả đời người chưa thấy. Sống sót được là may mắn lắm rồi”.
 
Đám tang không lễ tiễn đưa
 
Từ tâm lũ Hương Khê tới nhiều huyện thị khác của Hà Tĩnh, đâu đâu cũng thấy biển nước đục ngầu chảy xiết. Quốc lộ 1A vẫn ngập sâu 0,5m tại địa phận các xã Xuân Hồng, Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Quốc lộ 8A ngập sâu 0,4m tại nhiều vị trí thuộc địa phận Đức Thọ.
 
Giữa biển lũ hung dữ, mất mát, tang thương cứ thế tăng dần theo thời gian. Cho đến 21h hôm qua 18/10, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 17 người chết, 5 người mất tích. Nhiều đám tang không có lễ tiễn đưa, không có nơi chôn cất bởi các nghĩa trang đã bị nước nhấn chìm.
 
Video người dân vật lộn trong tâm lũ và công tác cứu hộ, cứu trợ
 
 
Văn Dũng - Đặng Tài - Bá Hải - Minh Lý