1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Người đàn ông tử vong sau đêm ngủ nhờ nhà người lạ

(Dân trí) - Sau khi ngủ nhờ nhà ông Thành một đêm, sáng ngày 29/8, ông Sơn được phát hiện đã tử vong ngay trên võng. Khi ông Thành liên lạc với người thân ông Sơn thì gia đình từ chối đến nhận thi thể.

Ông Tô Văn Thành (SN 1970, trú Chư H’Drông, TP Pleiku, Gia Lai) cho biết, khoảng 21h ngày 28/8, ông Nguyễn Thái Sơn (SN 1963, hộ khẩu tại xã Yên Dưỡng, Cẩm Khê, Phú Thọ) gõ cửa nhà ông Thành xin ngủ nhờ. Vì vợ con đi vắng, chỉ có một mình ở nhà, lại không quen biết gì ông Sơn nên ông Thành không dám mở cửa cho ông Sơn vào.

Ông Sơn không đi mà ngồi co ro trước hiên nhà ông Thành. Ngồi một lúc bên ngoài, ông Sơn không chịu được lạnh nên tiếp tục gõ cửa, năn nỉ xin ông Thành cho vào nhà ngủ. Dù không biết vị “lữ khách” có gây hại gì cho mình không, nhưng ông Thành động lòng và mở cửa cho ông Sơn vào nhà ngủ. Ông Sơn được ông Thành cho ngủ trên chiếc võng ở phòng khách.

1-1440834222125
Ngôi nhà cho ông Sơn ngủ nhờ

Đến khoảng 6h ngày 29/8, ông Thành chuẩn bị đi làm rẫy nên tới gọi ông Sơn dậy để ông Sơn đi về nhưng gọi mãi không thấy ông Sơn có động tĩnh gì. Ông Thành liền báo công an xã.

“Lúc tôi cho ông ấy vào nhà, ông ấy nói ông ấy chờ vợ tới đón nhưng mãi không thấy vợ tới. Lúc ông ấy ngủ ông ấy thở khò khè rất to. Ông ấy mang theo 1 bì đồ gồm quần áo, thuốc men. Hình như ông ấy bị bệnh nhưng không có tiền nên đã trốn viện. Ông ấy mặc quần áo sẫm màu, áo khoác lạnh, đi chiếc xe máy Dream lùn màu sẫm, mang biển số 77-1349. Hiện chiếc xe đã được đưa về xã”, ông Thành kể.

 

3-1440834222143
Gia đình từ chối nhận mai táng cho ông Sơn nên người dân cùng chính quyền đã vận động tiền để chôn cất người đàn ông xấu số.

Ông Nguyễn Kim Hổ - Phó Bí thư thường trực, kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Chư H’Drông cho biết, chiếc điện thoại của ông Sơn mang theo đã bị hư nhưng trên sim vẫn còn số. Chính quyền xã đã liên lạc về quê ông Sơn. Ở quê ông Sơn có một bà chị gái đã hơn 70 tuổi, họ từ chối vào đây nhận xác nên nhờ chính quyền chôn cất.

Hiện chính quyền đang vận động, quyên góp tiền để lo chi phí mai táng cho ông Sơn tại nghĩa trang thôn 4 (xã Gào, TP Pleiku).

Theo cơ quan Pháp y tỉnh Gia Lai, ông Sơn tử vong do bệnh lý viêm tâm mạc và tràn dịch đa mang.

Thiên Thư